Vụ sập cầu Phong Châu: Nam thanh niên chèo thuyền ra dòng nước chảy xiết cứu người

Phát hiện nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu chới với giữa dòng sông Hồng chảy xiết, nam thanh niên 26 tuổi đã vội chèo thuyền ra cứu, đưa nạn nhân vào bờ

Căn nhà của anh Ngô Văn Khanh (SN 1998, ở khu 5, Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ) nằm ở hạ lưu cầu Phong Châu chừng 300 mét, khi nghe tiếng tri hô "cầu sập rồi", nam thanh niên vội vàng chạy ra hướng mắt về phía xa.

Lúc này, hai nhịp cầu của cầu Phong Châu đã đổ sập xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết, kèm theo nhiều tiếng hô hoán. Anh Khanh phỏng đoán có nhiều phương tiện và người rơi xuống sông khi hai nhịp cầu rất dài đổ sập như vậy.

Anh Ngô Văn Khanh kể lại phút cứu người gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu

Anh Ngô Văn Khanh kể lại phút cứu người gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu

Tiếp cận bờ sông và quan sát ra dòng chảy, Khanh phát hiện một người đàn ông đang ôm chặt thân cây, cố gắng nổi lên giữa dòng nước đục ngầu. Không kịp nghĩ gì nhiều, nam thanh niên 26 tuổi chạy vội ra chiếc thuyền của gia đình đang neo sát bờ sông, rồi nhanh tay chèo hướng về phía nạn nhân đang kêu cứu.

"Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, tôi lập tức ra lấy thuyền, lúc đó diễn biến rất nhanh"- anh Khanh nhớ lại và cho biết dòng nước chảy xiết khiến việc chèo thuyền không hề dễ dàng. Với khoảng cách chừng 400 mét, anh Khanh cố gắng chiến thắng dòng nước dữ, tiếp cận và ứng cứu nạn nhân kịp thời.

Anh Khanh chèo thuyền quay trở lại bờ với một sinh mạng vừa được cứu sống - nạn nhân có nhiều vết thương, hoảng loạn sau khi gặp nạn. Anh cố gắng trấn tĩnh nạn nhân khi đưa được lên bờ, anh Khanh cho biết chừng 10 phút sau, người này mới đọc được số điện thoại để liên lạc thông báo cho gia đình.

Vụ sập cầu Phong Châu: Nam thanh niên chèo thuyền ra dòng nước chảy xiết cứu người - 2

Nạn nhân được cứu sống là anh Phan Trường Sơn (ở Phú Thọ). Thoát chết trở về, anh Phan Trường Sơn không thể quên khoảnh khắc kinh hoàng thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Khi tôi đang đi thì nghe thấy tiếng động lớn phía sau, cứ nghĩ là xe tải trọng nặng đang chạy. Chưa kịp phản xạ quay lại thì cả người và xe rơi xuống nước. Tôi cố hết sức ngoi lên khỏi mặt nước nhưng vẫn không nghĩ mình sống sót được. Sau đó, tôi vớ được một cây chuối bám vào trước khi được cứu đưa vào bờ"- anh Phan Trường Sơn kể lại và cho biết hiện sức khỏe đã ổn định sau khi được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9-9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng (nối 2 huyện Tam Nông, Lâm Thao) bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Thông tin bước đầu, Sở giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông, kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, qua sơ bộ nắm tình hình tại thời điểm sập cầu có 8 phương tiện, trong đó 1 xe ôtô tải, 1 xe ôtô con, 5 xe máy và 1 xe máy điện đang di chuyển trên cầu, bị rơi xuống sông. Số nạn nhân gặp nạn khi sập cầu hiện chưa thể xác định chính xác. Đến thời điểm hiện tại, có 2 nam thanh niên bị rơi xuống mố cầu được cứu sống; 1 người đàn ông đi xe máy, rơi xuống cầu, may mắn được cứu đưa vào bờ.

Nguồn: [Link nguồn]

Sáng 9/9, cầu Phong Châu nối 2 huyện Lâm Thao và Tam Nông bất ngờ bị sập khiến 8 người mất tích, 3 người bị thương và 10 phương tiện bị rơi xuống sông. Hiện đã xác định được danh tính các nạn nhân mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Chiến - Nguyễn Hưởng ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN