Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng cán lược khắc chữ 'hạnh phúc'
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm được một hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật, trong đó có cán lược ghi chữ "Hạnh phúc" và chữ "Thanh Lữ" hoặc "Thanh Lý".
Hài cốt liệt sĩ được phát hiện hồi đầu tháng 4, tại núi Thẳm Xe, bản Loong Chẹng, tỉnh Xaysomboun, Lào. Hài cốt nằm ở độ sâu hơn một mét, còn xương và một số di vật như hộp tiếp đạn, xẻng đa năng, mặt nạ M04, đế giày vải.
Cán lược khắc chữ "Hạnh Phúc" được tìm thấy tại Lào hồi đầu tháng 4. Ảnh: Hùng Lê
Mở rộng phạm vi tìm kiếm vài mét xung quanh, Đội quy tập của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phát hiện cán lược dài khoảng 6 cm, một mặt ghi chữ "Hạnh phúc", mặt còn lại có chữ "Thanh Lữ" hoặc "Thanh Lý".
Đội quy tập cho biết đến ngày 12/4, sau gần 6 tháng, đội đã tìm kiếm và quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia hy sinh tại Lào, tập trung tại tỉnh Xiengkhuang, Xaysomboun và Vientiane.
Mặt còn lại của cán lược khắc chữ "Thanh Lữ" hoặc "Thanh Lý". Ảnh: Hùng Lê
Hiện các hài cốt liệt sĩ, di vật tìm thấy đã được Đội quy tập đưa về thờ tự tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đóng tại thị xã Honsavan, tỉnh Xiengkhuang.
Từ năm 1949 đến 1989, Việt Nam cử lực lượng làm nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ cách mạng Lào, tổ chức thành hệ thống riêng, lấy tên là quân tình nguyện. Hàng nghìn người đã hy sinh hoặc để lại một phần cơ thể tại chiến trường nước bạn. Nhà chức trách Việt Nam và Lào hàng năm tổ chức các đợt quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hai nước được giao phối hợp chủ trì.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào hồi đầu năm 2025. Ảnh: Hùng Lê
Nghệ An có đường biên giới chung với Lào dài nhất cả nước, hơn 468 km. Qua các cuộc chiến, hàng chục nghìn liệt sĩ, thương binh của tỉnh đã ngã xuống và bị thương ở Lào. Những năm qua, tỉnh đã phối hợp với các tỉnh của Lào tìm kiếm, quy tập gần 13.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh.
Nghệ An - Lúc hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Công Hòa được đưa về quê, mẹ Phạm Thị Lài miết lá cờ phủ trên quan tài, nói "mẹ chờ con hơn nửa thế kỷ rồi".
Nguồn: [Link nguồn]
-12/04/2025 13:33 PM (GMT+7)