Thợ săn cá kể khoảnh khắc cứu nữ du khách bị sóng cuốn suốt 12 giờ

Sự kiện: Nhịp sống 24h
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bình Thuận - Khi đánh cá ở biển Phú Quý, anh Nguyễn Tấn Viện phát hiện cánh tay vẫy cầu cứu nên lái xuồng tới gần và tìm thấy cô gái trẻ đã trôi dạt suốt hơn 12 giờ.

Anh Viện, 38 tuổi, ở xã Long Hải, cho biết mấy hôm nay ảnh hưởng bão Trà Mi khiến sóng biển Phú Quý dâng cao, anh chỉ đánh bắt ở khu vực gần bờ. Sáng nay anh lái xuồng qua bãi biển gần nhà săn cá nhái (cá xương xanh). Khi vừa ra khỏi cảng chừng 1,5 km, anh thấy cách xa chừng một km có cánh tay giơ lên vẫy.

Anh Viện đưa nạn nhân vào bờ giao cho lực lượng chức năng. Ảnh: Đồn biên phòng Phú Quý

Anh Viện đưa nạn nhân vào bờ giao cho lực lượng chức năng. Ảnh: Đồn biên phòng Phú Quý

Ban đầu anh tưởng đó là đồng nghiệp đang làm nghề lặn vẫy tay chào (thói quen của ngư dân khi đi biển), nên lái xuồng tới hỏi thăm. Tuy nhiên khi lại gần, anh thấy cô gái đang bám vào phao, giọng yếu ớt, cầu cứu.

Ngư dân nhanh chóng nhảy xuống nước, đưa cô gái lên xuồng. Lúc này, nạn nhân sức khỏe rất yếu, không nói được nhiều. Anh đưa cho cô gái chiếc bánh ngọt, nước uống, sau đó hướng dẫn nằm nghỉ trên xuồng. Trên đường vào bờ, anh điện cho vợ, được thông báo tối qua trên đảo có nhóm 6 du khách bị sóng cuốn trôi, hai người mất tích. Người vợ điện báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Chiếc phao giúp cô gái sống sót suốt đêm trên biển. Ảnh: Đồn biên phòng Phú Quý

Chiếc phao giúp cô gái sống sót suốt đêm trên biển. Ảnh: Đồn biên phòng Phú Quý

Sau hơn 20 phút, xuồng cập bờ, anh Viện giao nạn nhân cho Biên phòng đảo Phú Quý để chuyển tới Bệnh viện Quân dân y trên đảo. Chính quyền huyện thông tin người vừa được cứu là chị Nguyễn Ngọc Kim Thi (19 tuổi, trú ở Lâm Đồng) - một trong hai du khách đang được cơ quan chức năng tìm kiếm.

"Cô ấy sống sót suốt đêm trên biển nhờ có chiếc phao. Khi phát hiện, tôi thấy cô tròng phao qua người giúp trôi tự do dù sóng lớn, sức khoẻ không đảm bảo", anh Viện nói.

Ngư dân dùng xuồng đưa nạn nhân vào bờ. Video: Phú Quý

Sau khi bàn giao nạn nhân cho biên phòng, ngư dân tiếp tục lái xuồng ra khu vực du khách mất tích cùng cơ quan chức năng tìm người còn lại.

Lãnh đạo huyện Phú Quý cho biết đang duy trì lực lượng kiếm nạn nhân. Ngoài canô, tàu cá và mở rộng phạm vi khoanh tìm, chính quyền còn bố trí thêm một số thợ lặn. Chiếc sup của nạn nhân được tìm thấy chiều nay ở hòn Đen (xã Long Hải), cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng một km. Do ảnh hưởng bão, biển Phú Quý gió cấp 5-6, sóng cao 1,5-2 m.

Sup và phao của nạn nhân còn mất tích được tìm thấy chiều nay. Ảnh: Minh Bằng

Sup và phao của nạn nhân còn mất tích được tìm thấy chiều nay. Ảnh: Minh Bằng

Chiều qua nhóm du khách 6 người (4 nữ, 2 nam) đến đảo Phú Quý du lịch, dùng thuyền sup của khu nhà nghỉ bơi ra biển chơi cách bờ 200 m. Khoảng 18h, sóng lớn cuốn trôi 6 người. Nhân viên nhà nghỉ lấy canô chạy ra cứu được ba người. Những nạn nhân trên sup bị sóng cuốn ra xa. Sau đó một nam du khách tự bơi vào bờ trong đêm.

Đảo Phú Quý rộng hơn 16 km, cách TP Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 104 km). Với nhiều cảnh đẹp hoang sơ, gần đây hòn đảo này thu hút đông du khách.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhờ mặc áo phao, nữ du khách được cứu sống sau hơn 12 giờ lênh đênh trên biển Phú Quý, Bình Thuận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Việt Quốc ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN