Nóng: VIDEO thêm 3 người trong danh sách mất tích ở Làng Nủ trở về

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Một hộ gia đình có 3 người được cho là mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ đã tới Sở chỉ huy trình báo, nâng tổng số người trong danh sách mất tích đã trở về lên con số 11

Chiều 13-9, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1991; ngụ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã tới Sở chỉ huy tìm kiếm trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Làng Nủ trình báo chị và 2 con vẫn an toàn.

Chị Nguyễn Thị Hồng trở về trình báo với lực lượng chức năng

Chị Nguyễn Thị Hồng trở về trình báo với lực lượng chức năng

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng có 3 người gồm chị và 2 con là Hoàng Thị H. (SN 2008) và Hoàng Trung H. (SN 2010) nằm trong danh sách những người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng.

Theo trình báo, chị Hồng đi làm tại Yên Bái, tới chiều hôm qua 12-9, chị mới nhận được thông tin cả thôn bị sạt lở vùi lấp nên đã tức tốc trở về. "Đứa nhỏ ở trên Yên Bái với em, còn cháu nhỏ ở nhà với người chị nhưng an toàn. Hiện cháu đang ở trên bệnh viện hỗ trợ chăm sóc người nhà gặp nạn"- chị Hồng thông tin.

Chị Hồng chỉ về ngôi nhà của gia đình bị lũ vùi lấp

Chị Hồng chỉ về ngôi nhà của gia đình bị lũ vùi lấp

CLIP: Chị Hồng trở về trình báo với lực lượng chức năng

Với việc có thêm 3 người mất tích tới trình báo, đến thời điểm này, số người trong danh sách mất tích trở về an toàn là 11 người, số người mất tích giảm xuống còn 36 người.

Trước đó, vào sáng cùng ngày 13-9, ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cho biết một điều kỳ diệu đã xảy ra khi sáng cùng ngày, hai hộ gia đình là ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân trong danh sách mất tích đã ra trình báo với chính quyền địa phương là có 8 người còn sống (mỗi hộ 4 người).

Cụ thể, gia đình ông Hoàng Văn Tiện 3 người ở nhà, 1 người con đang đi làm ở Bắc Ninh. Còn ông Hoàng Văn Duân có 2 vợ chồng và 2 người con.

Nguồn: [Link nguồn]

"Nghe nổ bùm một cái, nhìn lên thấy nước và đất bắn tung lên trời cao đến 200-300 m, tôi chỉ kịp hô vợ con chạy thoát thân, khi nhìn lại thì cả làng đã bị san phẳng"- lời ông Hoàng Văn Tiện, 1 trong 8 người mất tích vừa trở về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn - Văn Duẩn ([Tên nguồn])
Mưa lũ sau bão Yagi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN