Nhiếp ảnh gia giải mã ảnh “tự sướng” của Obama

Nhiếp ảnh gia chụp lại khoảnh khắc Obama cùng 2 nguyên thủ chụp ảnh "tự sướng" cho rằng đây chỉ hành động bình thường không đáng trách.

Lễ viếng Nelson Mandela hôm thứ Ba là một sự kiện lịch sử với sự tham gia của gần 100 nguyên thủ trên thế giới cùng với hàng ngàn người dân Nam Phi để cùng tưởng nhớ đến vị anh hùng biểu tượng cho cuộc đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid.

Tuy nhiên trong sự kiện này, dư luận lại bàn tán xôn xao về một bức ảnh “tự sướng” được chụp ngay trong lễ viếng, mà nhân vật chính trong bức ảnh đó chính là Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng Thủ tướng Đan Mạch và Thủ tướng Anh.

Nhiếp ảnh gia giải mã ảnh “tự sướng” của Obama - 1

Bức ảnh "tự sướng" nổi tiếng nhất năm 2013?

Trong buổi lễ, một phóng viên ảnh của hãng thông tấn AFP đã chụp được khoảnh khắc ông Obama giúp nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt cầm chiếc điện thoại để cùng cười tươi chụp một bức ảnh kỷ niệm cùng với Thủ tướng Anh David Cameron. Trong bức ảnh này còn có Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama với gương mặt có vẻ khó chịu.

Tuy nhiên nhiếp ảnh gia Roberto Schmidt, người đã chụp bức hình này lại cho rằng mọi người đã hiểu sai về bối cảnh của sự việc.

Trước khi nhiếp ảnh gia này chụp được bức ảnh được cho là “Bức ảnh tự sướng nổi tiếng nhất năm 2013”, bà Michelle Obama đã trò chuyện rất lâu cùng Thủ tướng Cameron, và cả nhóm 4 người nổi tiếng này đã cùng nói chuyện với nhau.

Nhiếp ảnh gia này cho biết chỉ vài giây trước khi bức ảnh này được chụp, bà Obama vẫn trò chuyện và cười đùa vui vẻ với những người xung quanh, trong đó có cả Thủ tướng Cameron và bà Schmidt. Ông nói: “Vẻ mặt khó chịu của bà Obama lúc đó chỉ là một giây phút tình cờ.” Ông cho biết ban đầu ông còn không nhận ra người tóc vàng trong bức ảnh là Thủ tướng Đan Mạch mà chỉ nghĩ rằng đó là một tùy tùng của ông Obama.

Nhiếp ảnh gia giải mã ảnh “tự sướng” của Obama - 2

Bà Michelle Obama (phải) trò chuyện cùng nữ Thủ tướng Đan Mạch

Phóng viên ảnh Schmidt cho biết: “Mặc dù trong bức ảnh trông bà Obama có vẻ khó chịu nhưng tôi cho rằng vẻ mặt của bà không liên quan gì đến sự kiện này, và theo tôi nó chẳng nói lên điều gì cả.”

Schmidt đã viết một blog để giải thích về bức ảnh đột nhiên nổi tiếng này, và nhấn mạnh rằng: “Tôi chụp những bức ảnh đó hoàn toàn tình cờ và không hề nghĩ đến những hậu quả mà nó có thể gây ra. Lúc đó, tôi nghĩ rằng các nguyên thủ thế giới cũng chỉ hành động như những người bình thường, như tôi và bạn mà thôi.”

Theo Schmidt, đó chính là lý do khiến bức ảnh “tự sướng” này lại thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế như vậy. Ông nói: “Đó là vì chúng ta chưa từng thấy họ như vậy. Ngày nay, hình ảnh của các vị nguyên thủ bị kiểm soát chặt chẽ đến mức chúng ta không thể nhìn thấy những khoảnh khắc đời thường của họ. Nếu truyền thông có thể tiếp cận họ nhiều hơn và khắc họa họ dưới góc nhìn của những con người bình thường thì tôi nghĩ rằng bức ảnh này sẽ không gây chấn động như vậy.”

Lập luận này của Schmidt không phải là không có căn cứ. Gần đây một loạt các tờ báo lớn ở Mỹ đã đệ đơn kiến nghị lên Nhà Trắng phản đối việc ngăn cản các phóng viên ảnh tác nghiệp trong các sự kiện mà Tổng thống Obama tham gia và trao cho họ những bức hình chụp sẵn.

Schmidt kết luận: “Với tôi, việc các nguyên thủ này chụp một bức ảnh chân dung như thế là hoàn toàn tự nhiên. Tôi thấy chẳng việc gì phải phê phán hành động đó, và tôi thấy buồn vì chúng ta đang bị ám ảnh quá nhiều với những chuyện bình thường xảy ra hàng ngày.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trí Dũng (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN