Nhận lại trâu bị lũ cuốn từ Phú Thọ về Hà Nội

Sự kiện: Nhịp sống 24h
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Con trâu trị giá khoảng 70 triệu bị lũ cuốn, trôi dạt từ Phú Thọ về huyện Ba Vì, TP Hà Nội đã được trao trả về với chủ.

Ngày 28-9, nguồn tin từ Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa trao trả một con trâu, trị giá khoảng 70 triệu đồng bị lũ cuốn trôi từ Phú Thọ về địa bàn.

Nhiều ngày trước đó, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn diện rộng, mực nước sông Hồng dâng cao gây ngập úng các khu vực ven sông. Nhiều vật nuôi của người dân bị trôi theo dòng nước về phía hạ nguồn.

Gia đình ông Nguyễn Bằng Giang nhận lại con trâu bị lũ cuốn trôi. Ảnh CA

Gia đình ông Nguyễn Bằng Giang nhận lại con trâu bị lũ cuốn trôi. Ảnh CA

Gia đình bà Nguyễn Thị Loan ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì phát hiện một con trâu trôi trên sông Hồng, dạt vào vườn nhà mình. Sau khi bão tan, bà Loan dắt con trâu này đến trình báo và bàn giao cho Công an xã Cổ Đô.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cổ Đô đã thông báo, xác minh và liên hệ với chủ trâu là ông Nguyễn Bằng Giang, ở phường Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cách địa bàn xã Cổ Đô hàng chục km.

Khi nhận được thông tin từ phía công an, gia đình ông Giang đã đến Công an xã Cổ Đô và xác nhận đây đúng là con trâu của nhà mình bị lũ cuốn trôi.

Ông cho biết, bão số 3 gây ra tình trạng ngập lụt và nước lũ, nhiều tài sản trong khu vực gia đình ông sinh sống ở phường Minh Nông đã bị nước cuốn trôi, trong đó có con trâu của gia đình.

Nhận lại con trâu trị giá khoảng 70 triệu đồng, ông Giang bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn đến bà Loan và sự nhiệt tình của Công an xã Cổ Đô.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh Phan Minh Thắng bị kẹt trong lũ trên sông suốt 8 ngày, nhiều lần kêu cứu trong vô vọng, có lúc anh buông xuôi nhưng "phép màu" đã xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo XUÂN NGUYỄN ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN