Nhân chứng vụ cháy nhà, 4 người tử vong: 'Xót xa, tiếc nuối' vì nghe tiếng kêu cứu nhưng không thể giúp gì

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Theo một nhân chứng là hàng xóm của gia đình nạn nhân trong vụ cháy 4 người tử vong ở Tiền Giang kể lại, thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh nghe nhiều tiếng kêu la thảm thiết của các nạn nhân nhưng không thể giúp được gì vì lửa bùng lên quá lớn...

Tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h40 ngày 10/4, nhiều hộ dân sinh sống trong con hẻm nhỏ Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nghe tiếng kêu la thất thanh. Sau đó, người dân mới mở cửa ra xem và phát hiện căn nhà của bà Huỳnh Thị Thủy Tiên (sinh năm 1976, ngụ số nhà 209/3, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ Tho) đang bốc cháy dữ dội.

Hàng xóm của các nạn nhân chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ hỏa hoạn.

Hàng xóm của các nạn nhân chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ hỏa hoạn.

“Nghe tiếng kêu la và phát hiện có nhà đang cháy, chúng tôi đã hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm lửa bùng lên dữ dội, trong căn nhà có phát ra nhiều tiếng nổ lớn” - chị H. hàng xóm của các nạn nhân kể lại.

Có mặt tại hiện trường từ khá sớm, chị Trang - chủ một quán hủ tiếu cho biết: “Tôi đứng đây từ hồi mới phát hiện xảy ra vụ cháy đến giờ. Vừa xót xa, vừa tiếc nuối vì không thể giúp gì, chẳng thể làm gì cho các nạn nhân. Lúc đó lửa bùng lên quá lớn, mà chúng tôi lại chả có dụng cụ chuyên nghiệp để dập lửa và phá khóa cửa, cứu người”.

Nhà chị Trang nằm trên đường Yersin (phường 4, TP Mỹ Tho), cách nhà các nạn nhân khoảng 100m. Nửa đêm, chị đang ngủ thì nghe tiếng la hét thất thanh cùng nhiều tiếng kêu cứu.

“Ban đầu tôi còn tưởng người ta đánh nhau, lúc chạy lại mới biết xảy ra hỏa hoạn. Cửa căn nhà khóa trái nên nhiều người đứng bên ngoài dùng bình chữa cháy nhỏ để xịt vào trong trong lúc chờ lực lượng cứu hỏa đến nhưng không ăn thua” - chị Trang kể.

Nỗi đau người ở lại

Nghe tin nhà bị cháy, ngay trong đêm, chị Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc - đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học ở TPHCM, gấp gáp chạy về rồi ngã quỵ khi biết cả cha lẫn mẹ bị vùi trong đám cháy. Minh Ngọc là con gái duy nhất của bà Tiên và ông Hiếu.

Người thân nạn nhân làm việc với cơ quan công an.

Người thân nạn nhân làm việc với cơ quan công an.

Hàng ngày, ông Hiếu đi làm bảo vệ cho một trường học trên địa bàn TP Mỹ Tho, còn bà Tiên đi làm công nhân cho Công ty cổ phần Taekwang Vina để nuôi con học đại học.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Bích (40 tuổi) là em gái của hai nạn nhân trong vụ cháy cho biết, gia đình có bốn anh em. Nhưng vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của hai người chị giữa. “Anh tôi đang ở Vũng Tàu và đang trên đường về Mỹ Tho khi nghe hung tin. Đến giờ tôi không tin đây là sự thật”.

Người nhà nạn nhân bàng hoàng khi tới hiện trường.

Người nhà nạn nhân bàng hoàng khi tới hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 1h29 cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện khói rất nhiều bốc ra từ căn nhà của bà Huỳnh Thị Thủy Tiên.

Do nhà nằm trong con hẻm rất hẹp (khoảng 1m), mọi nỗ lực hỗ trợ chữa cháy của người dân bất thành. Phải mất nhiều thời gian, người dân mới phá được cửa kéo chính nhưng khi phá được cửa thì các vật dụng trong nhà gần như cháy rụi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Tiền Giang đã điều động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 2h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, tài sản trong nhà bị thiệt hại hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong căn nhà có 4 người sinh sống gồm: bà Huỳnh Thị Thủy Tiên (sinh năm 1976, ngụ số nhà 209/3, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ Tho) và chồng là ông Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1968); bà Huỳnh Thị Ngọc Dung (sinh năm 1978, em gái bà Tiên) và Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan (sinh năm 2007, cháu gái bà Tiên).

Tiền Giang Đám cháy phát sinh từ gác lửng bằng gỗ sau đó bùng lên thiêu rụi căn nhà ở TP Mỹ Tho, 4 người trong gia đình mắc kẹt, tử vong, sáng 10/4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải Bằng ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN