Người dân đổ về trung tâm TP HCM từ nửa đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh
Dòng người có mặt tại các tuyến phố trung tâm thành phố từ nửa đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh 50 năm thống nhất đất nước, trước khi các đường hạn chế ra vào, sáng 27/4.
Lúc 2h, dọc vỉa hè đường Lê Lợi (quận 1), hàng nghìn người tập trung chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Do đây là đường có nhiều khối diễu binh đi qua, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đi từ 23h hôm trước, mang áo mưa, tấm nylon, đồ ăn, uống nước để ăn ngủ chờ.
Theo kế hoạch, cuộc tổng duyệt với sự tham gia của 13.000 người thuộc 48 khối diễn ra lúc 7h trên đường Lê Duẩn. Đây là lần hợp luyện lần thứ 4 ở TP HCM của các lực lượng sau hơn 2 tháng diễn tập ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Lần đầu tiên buổi hợp luyện diễn ra vào ban ngày, có sự tham gia của nhiều tiêm kích, trực thăng treo cờ, thả bẫy nhiệt trước khi diễu binh chính thức sáng 30/4.
Lê Ngọc Vân Trang và Huỳnh Cao Thanh Danh (quận 12) có mặt tại đường Lê Lợi từ 22h ngày 26/4, để "giữ chỗ đẹp" xem diễu binh. Hai người đã thức trắng đêm, chuẩn bị quần áo cùng nhiều nước uống, đồ ăn.
Có mặt ở đường Lê Lợi từ 1h30, Phạm Hồng Nhung (quận 7) mang khăn rằn, nước, quần áo và ô che mưa nắng. Cô gái 26 tuổi cho biết, không khí rất hào hứng, "từ lạ thành quen, mọi người gắn kết với nhau".
Hàng nghìn người ngồi xung quanh bùng binh Cây Liễu, đoạn trước UBND TP HCM trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều người mang theo quạt giấy, quạt điện cầm tay ngồi để dùng khi thời tiết nóng nực. Sau thời gian nắng nóng, khí hậu thành phố nắng gay gáy vào buổi sáng nhưng chiều lại chuyển mưa, ảnh hưởng một số hoạt động trước dịp đại lễ. Trước buổi hợp luyện lần thứ hai tối 25/4 xảy ra mưa lớn.
Cách trụ sở UBND thành phố hơn một km, rất đông người có mặt từ sớm trước chợ Bến Thành, chọn vị trí sát mặt đường chờ xem diễu binh.
David Mogan và James Codd (trái) - hai du khách người New Zealand trong lúc chờ quá cảnh ở TP HCM một ngày để sang Australia đã hòa vào dòng người trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, chờ xem diễu binh. Họ được người dân tặng lá cờ. James nói sẽ hoà cùng dòng người ở khu vực ngã tư Nguyễn Huệ - Lê Lợi.
Cùng lúc, công tác an ninh được thắt chặt, triển khai gấp rút. Tại các tuyến đường dân vào Lê Duẩn như Hai Bà Trưng, Mạc Đĩnh Chi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), lực lượng chức năng đã lập rào ngăn người và xe đi vào. Từ 3h hôm nay, hơn 20 tuyến đường ở trung tâm thành phố cấm người, xe để phục vụ buổi tổng duyệt.
Lực lượng an ninh, xe đặc chủng có mặt tại hiện tham gia đảm bảo an ninh khu vực.
Ở ngay trên đường Hàn Thuyên là cửa từ để kiểm tra an ninh. Mọi khách mời khi qua đây phải kiểm tra căn cước công dân bằng cách quét mã.
Bà Trần Thị Ngọc Huệ (91 tuổi), từng là cán bộ quân y đi từ 2h để vào xem diễu binh.
Lúc 3h, đường Pasteur - Lý Tự Trọng đông người để vào trong sự kiện. Tuy nhiên tại chốt này chỉ có những khách mời đại biểu được vào, nhiều người dân phải ra khu vực khác.
Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hàng trăm người đứng, ngồi hai bên đường để chờ xem diễu binh. "Tôi đã đứng đây xếp hàng từ 17h hôm đến giờ để mong gặp các anh chiến sĩ", Đinh Thị Diệu Linh, sinh viên trường Đại học Công Thương nói.
Góc đường Hàn Thuyên rất đông người chờ để được vào bên trong đường Lê Duẩn. Tại đây có một cổng từ kiểm tra an ninh và soi chiếu, hiện vẫn chưa hoạt động.
Người dân đổ về trung tâm TP HCM từ nửa đêm. Video: Tuấn Việt - Minh Trịnh
Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, hoạt động bắn súng thần công sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ 15 phút tối thứ bảy hàng tuần.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/04/2025 04:00 AM (GMT+7)