Công an xã sao kê khi người phụ nữ nghèo được ủng hộ 160 triệu đồng

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau khi công an xã đăng tải clip lên mạng xã hội, 559 mạnh thường quân đã ủng hộ 160 triệu đồng thông qua công an xã để gửi cho gia đình người phụ nữ nghèo. Họ cảm động vì quá bất ngờ...

Ngày 4-2, Đại úy Hoàng Ngọc Minh - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã sao kê và công khai lên mạng xã hội danh sách 559 mạnh thường quân ủng hộ 160 triệu đồng cho gia đình người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 27-1 (tức 28 Tết), chị Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, ở xã Vĩnh Thái) nhặt được 1,5 triệu đồng khi đi từ thôn Tân Mạch về thôn Thử Luật, số tiền này được gói trong tờ giấy vở học sinh bị xé chéo góc. Trên giấy ghi 2 dòng chữ những món đồ mua sắm Tết là "chuối + cau trầu" và "rau màu + 10kg nếp".

Chị Thúy ngay sau đó đã đem đến Công an xã Vĩnh Thái trình báo nhằm tìm lại người đánh rơi.

Số tiền bà Hoa đánh rơi người dân nhặt được.

Số tiền bà Hoa đánh rơi người dân nhặt được.

Qua quá trình xác minh, vào tối cùng ngày, Công an xã Vĩnh Thái tìm đến gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (54 tuổi) vì xác định bà là người đánh rơi số tiền 1,5 triệu đồng nói trên để trao trả lại.

Khi gặp các chiến sĩ công an, bà Nguyễn Thị Hoa cho hay khi đi mua kẹo rồi đi thắp hương thì đánh rơi tiền khi nào không hay biết. Bà Hoa chạy vào nhà tìm lấy cuốn vở học sinh, lật đến trang vở bị xé có dấu khớp nối trùng với tờ giấy gói tiền được người dân tìm thấy.

Bà Hoa nhận lại số tiền 1,5 triệu đồng đánh rơi trước Tết Nguyên đán.

Bà Hoa nhận lại số tiền 1,5 triệu đồng đánh rơi trước Tết Nguyên đán.

Công an xã Vĩnh Thái cho biết dù đã biết trước hoàn cảnh của bà Hoa nhưng khi đến nhà bà những ngày giáp Tết vẫn không khỏi xót xa. Cảnh tượng hiện lên đầu tiên khi anh em đến nhà bà Hoa là xung quanh nhà hàng xóm đã trang trí cờ hoa, lồng đèn, đèn nháy rực rỡ để đón năm mới còn ngôi nhà của bà Hoa hoàn toàn ngược lại.

"Trong nhà có một cụ già đã lớn tuổi nằm dưới nền nhà (do bị tàn tật bẩm sinh không thể nằm giường cao, không đảm bảo an toàn) trước cái rét gần 14 độ C. Một em bé nhỏ tầm lớp 3-4 (là cháu ngoại chị Hoa ra ở cùng chị ăn tết) và chị Hoa với dáng người tiều tuỵ" - một Công an xã Vĩnh Thái chia sẻ.

Sau khi clip trao trả lại tài sản được đăng tải lên trang mạng xã hội Facebook của Công an xã Vĩnh Thái đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Đến nay, các mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình bà Hoa 160 triệu đồng.

559 mạnh thường quân ủng hộ 160 triệu đồng cho gia đình bà Hoa sau lời kêu gọi của Công an xã Vĩnh Thái.

559 mạnh thường quân ủng hộ 160 triệu đồng cho gia đình bà Hoa sau lời kêu gọi của Công an xã Vĩnh Thái.

Ngay ngày đầu làm việc sau Tết Nguyên đán, Đại úy Hoàng Ngọc Minh đã tiến hành sao kê và công khai danh sách hơn 559 mạnh thường quân ủng hộ tới gia đình bà Hoa lên trang mạng xã hội của Công an xã Vĩnh Thái.

Đại úy Minh cho biết sau khi kêu gọi đã có đến 559 mạnh thường quân đã ủng hộ số tiền từ 30.000 đến 3 triệu đồng, với tổng cộng là hơn 160 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn so với sức tưởng tượng ban đầu của công an xã và gia đình bà Hoa.

Phát hiện tài khoản ngân hàng bỗng dưng có 300 triệu đồng từ người lạ chuyển vào, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã trình báo công an nhờ tìm người để trả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo NGUYỄN DO ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN