Chủ trọ U70 xúc động kể lý do cưu mang người phụ nữ từng trúng số độc đắc

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thấy người phụ nữ từng trúng số độc đắc sa cơ lỡ vận, chủ trọ U70 ở TPHCM hỗ trợ chỗ ở, trả nợ và dang tay bảo bọc hai bà cháu.

Trả nợ thay

7 năm trước, bà Nguyễn Thị Nhung (nay 60 tuổi, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM) cùng đứa cháu nhỏ đến dãy trọ ở xã Tân Xuân của bà Bùi Ngọc Quyên (nay 68 tuổi) để thuê trọ.

Thời điểm ấy, tại xã Tân Xuân, hầu như ai cũng biết chuyện vợ chồng bà Nhung từng trúng độc đắc 10 tờ vé số với số tiền lên đến nửa tỷ đồng.

Thế nhưng sau đó, gia đình bà liên tục gặp những biến cố khiến tiền bạc, tài sản tiêu tán. 7 năm sau khi trúng số, vợ chồng bà Nhung trắng tay.

Sau khi trúng độc đắc 10 tờ vé số, gia đình bà Nhung liên tiếp xảy ra biến cố rồi trắng tay. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau khi trúng độc đắc 10 tờ vé số, gia đình bà Nhung liên tiếp xảy ra biến cố rồi trắng tay. Ảnh: Hà Nguyễn

Dù đã bán nhà, vợ chồng bà vẫn không đủ tiền trả nợ, phải tha phương cầu thực. Sau khi chồng bà qua đời vì bạo bệnh, bà Nhung cùng cháu nội trở lại Hóc Môn. Sức yếu, thu nhập bấp bênh, bà Nhung ở thuê nhưng tiền trọ tháng đóng, tháng không.

Bà được chủ nhà trọ hỗ trợ việc làm, trả nợ giúp. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà được chủ nhà trọ hỗ trợ việc làm, trả nợ giúp. Ảnh: Hà Nguyễn

Đã thế, bà Nhung còn liên tục bị chủ nợ đến đòi tiền. Bà kể: “Chủ nợ biết chỗ tôi ở trọ nên tìm đến đòi. Tôi chưa có tiền trả, họ to tiếng, làm ầm ĩ cả dãy trọ.

Thấy vậy, chị Quyên tình nguyện đứng ra trả nợ giúp tôi. Chị ấy nhắn ai là chủ nợ của tôi thì cứ đến, chị đứng ra trả hết một lượt.

Chị ấy trả nợ giúp tôi 2 lần với số tiền gần 20 triệu đồng. Không chỉ thế, chị còn nhận tôi vào làm việc trong xưởng tái chế phế liệu của mình. Tôi làm việc ở đây được chị trả lương đầy đủ.

Mỗi ngày, chị trừ 30.000 đồng tính vào tiền đã trả nợ giúp tôi. Chị ấy nói trừ như thế để tôi có tiền lo cho bản thân và nuôi cháu nội ăn học”.

Miễn tiền trọ, lo học phí

Bà Quyên vốn là giáo viên, nay đã về hưu. Bà sinh ra, lớn lên trong gia đình nghèo và từng ở nhà thuê, sống trong nghĩa trang.

Khi kinh tế ổn định, thấy ai có hoàn cảnh khó khăn, bà đều tìm cách giúp đỡ trong khả năng của mình. Ngày thấy bà Nhung cùng cháu nội đến thuê trọ, bà Quyên rất thương.

Bà Quyên cho biết mình cũng từng nghèo khó nên thấy ai khó khăn hơn đều cố gắng giúp đỡ trong khả năng. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà Quyên cho biết mình cũng từng nghèo khó nên thấy ai khó khăn hơn đều cố gắng giúp đỡ trong khả năng. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà Quyên nói: “Tôi có nghe chuyện bà Nhung trúng số. Nhưng khi bà ấy về đây thuê trọ thì hoàn cảnh đã rất khó khăn nên tôi giúp trong khả năng của mình.

Sau khi được tôi đứng ra trả nợ, ngày nào bà Nhung cũng góp tiền, gửi lại cho tôi. Gửi tiền xong, hai bà cháu bà ấy lại không còn tiền xoay xở, chi tiêu trong nhà.

Vì vậy, tôi nói bà ấy chỉ cần góp 30.000 đồng/ngày cho tôi thôi. Việc này vừa giúp bà ấy có tinh thần trách nhiệm trả tiền cho tôi, vừa giúp bà ấy có tiền cho cháu nội ăn học".

Sau này, tôi nhờ bà Nhung đưa đón cháu tôi đi học nên không thu tiền trọ, tiền điện, nước sinh hoạt của bà ấy nữa. Ngoài đưa đón cháu, bà vẫn đến xưởng làm việc nhưng khỏe thì làm, mệt thì nghỉ ở nhà”.

Thương cháu nội bà Nhung hiếu học, bà Quyên quyết định hỗ trợ tiền học phí cho bé từ lớp 3 đến lớp 12. Ảnh: Hà Nguyễn

Thương cháu nội bà Nhung hiếu học, bà Quyên quyết định hỗ trợ tiền học phí cho bé từ lớp 3 đến lớp 12. Ảnh: Hà Nguyễn

Được bà chủ dãy trọ tạo điều kiện, bà Nhung yên tâm làm việc, nuôi cháu nội ăn học. Hiện nay, cháu bà Nhung đang học lớp 3.

Dù nhỏ tuổi nhưng bé sớm hiểu hoàn cảnh éo le của mình. Vì vậy, bé rất yêu thương, hiếu kính bà nội. Mỗi ngày, sau khi đi học về, bé thường đỡ đần bà nội việc nhà. Những lúc rảnh rỗi, bé đến phụ quán ăn gần nhà để có thêm thu nhập.

Bé gái cũng được mọi người xung quanh đánh giá là ngoan ngoãn, lễ phép và đặc biệt ham học. Sự ham học của bé khiến bà Quyên cảm động, quyết định hỗ trợ, đóng tiền học phí cho bé đi học.

Bà Quyên cho rằng, dù giúp ít nhưng nếu đúng chỗ, sự giúp đỡ đó có thể thay đổi cuộc đời một con người. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà Quyên cho rằng, dù giúp ít nhưng nếu đúng chỗ, sự giúp đỡ đó có thể thay đổi cuộc đời một con người. Ảnh: Hà Nguyễn

Mỗi lần nhắc đến cháu nội của bà Nhung, bà Quyên đều xót xa, thương bé nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện.

Bà tâm sự: “Thấy bé còn nhỏ nhưng lễ phép, chịu khó, ham học tôi thương lắm. Hơn thế, bé học giỏi nên tôi quyết định đóng học phí cho bé đi học từ đây cho đến hết lớp 12. Đó là tình người, chứ không phải việc thiện lớn lao.

Tôi làm việc này đều được gia đình ủng hộ. Tôi luôn nghĩ giúp ít nhưng nếu đúng chỗ, sự giúp đỡ đó có thể thay đổi cuộc đời một con người”.

Ông Phạm Văn Thảo (Trưởng ấp 14, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM) xác nhận tại địa phương có sự việc vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhung từng trúng số độc đắc.

Tuy nhiên, sau này, gia đình bà gặp nhiều trắc trở, tiêu tán hết tài sản. Hiện, bà Nhung có hoàn cảnh khó khăn, đến thuê trọ tại dãy nhà trọ của bà Bùi Ngọc Quyên. Tại đây, bà Nhung được bà Quyên hỗ trợ việc làm, chỗ ở.

Sau lần trúng độc đắc 10 tờ vé số, cuộc đời bà Nhung chìm trong bi kịch. Cuối đời, bà chỉ ước đủ sức khỏe nuôi cháu ăn học, có tiền sửa mộ cho chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Nguyễn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN