Bị nhà xe đuổi xuống giữa đường vì không có tiền, thanh niên được cảnh sát giúp đỡ

Sự kiện: Nhịp sống 24h
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Không có tiền nên anh Q. bị tài xế xe khách đuổi xuống. Sau đó, nam thanh niên đi bộ được 5-7km thì được giúp đỡ.

Ngày 13/6, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an cho biết, Công an Thừa Thiên Huế vừa giúp đỡ một nam thanh niên bị xe khách đuổi xuống giữa đường về quê.

Anh Q. được cảnh sát cho ăn và bắt xe cho về quê

Anh Q. được cảnh sát cho ăn và bắt xe cho về quê

Theo đại diện Cục CSGT, vào khoảng 10h cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng CSGT – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1.

Khi tổ công tác dừng lại ở Km 859, anh T.H.Q. (18 tuổi, ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đến xin nước uống.

Tại đây, Q. cho hay, ba mẹ li dị từ lúc anh 2 tuổi, anh ở với bà nội. Tháng 4/2024, Q. vào Sài Gòn làm việc nhưng bị lừa không được trả lương. Đến ngày 12/6, Q. bắt xe về Nghệ An.

Khi đến địa phận Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), do không có tiền nên Q. bị tài xế xe khách đuổi xuống. Anh đi bộ được 5-7km thì đói bụng và mệt nên ghé vào chỗ tổ công tác để xin nước uống.

Cảnh sát liên hệ đến Công an xã Viên Thành (huyện Yên Thành) để xác nhận thông tin, kết quả đúng như Q. trình bày.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bố trí cho anh Q. ăn uống, hỗ trợ tiền và đón xe khách cho Q. về quê.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện 2 người đi bộ trong tình trạng đói khát, tổ CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ họ ăn uống, đón xe cho những người này về quê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN