Bị gãy tay khi bốc vác tại TP.HCM, người đàn ông đi bộ suốt 8 ngày để về quê

Sự kiện: Tin ngắn
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông giúp đỡ người đàn ông bị gãy tay, phải đi bộ tám ngày từ TP.HCM về quê.

Chiều 11-6, một chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người đàn ông bị gãy tay, phải đi bộ suốt tám ngày về nhà an toàn.

Video: Bị gãy tay khi bốc vác tại TP.HCM, người đàn ông đi bộ suốt 8 ngày để về quê.

Anh Dương Văn Quang bị gãy tay, được CSGT hỗ trợ đưa về quê. Ảnh: N.H

Anh Dương Văn Quang bị gãy tay, được CSGT hỗ trợ đưa về quê. Ảnh: N.H

Trưa cùng ngày, một tổ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc lộ 14 đoạn qua thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông nhận thông tin có một người đàn ông bị gãy tay, đang đi bộ trên đường với dấu hiệu mệt mỏi.

Tổ công tác nhanh chóng xác minh, tiếp cận người đàn ông liên quan. Người này cho hay mình tên Dương Văn Quang (29 tuổi, ngụ xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Anh Quang nói làm nghề bốc vác thuê tại TP.HCM. Trong quá trình làm việc, anh bị tai nạn gãy tay, không thể tiếp tục công việc.

Do không có tiền, không có nơi ăn ở, không có người thân nên anh Quang quyết định đi bộ về quê.

Anh Quang bắt đầu đi bộ từ ngày 3-6 từ TP.HCM để trở về nhà tại Đắk Lắk. Ngày 11-6, anh Quang đi đến địa phận tỉnh Đắk Nông thì kiệt sức vì đói, khát.

Sau khi xác minh thông tin, lực lượng CSGT đã đưa anh Quang đi ăn cơm, hỗ trợ một số tiền và đón xe khách cho anh trở về nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn, Công an xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phát hiện một người phụ nữ đi lạc có biểu hiện khác thường nên đã tìm cách giúp đỡ người này trở về với gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TIẾN THOẠI ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN