50 thanh niên chia nhau tìm người đàn ông đi lạc trong rừng 4 ngày

Sự kiện: Tin ngắn
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

50 thanh niên ở huyện miền núi Quảng Nam chia nhau đi tìm người đàn ông đi lạc trong rừng suốt 4 ngày.

Ngày 8-6, ông Pơloong Jốp, Chủ tịch UBND xã A Ting (huyện Đông Giang, Quảng Nam) cho biết người dân địa phương đã tìm thấy người đàn ông đi lạc trong rừng suốt nhiều ngày.

Ông Nía đi lạc trong rừng suốt 4 ngày được người dân tìm thấy. Ảnh: ĐN

Ông Nía đi lạc trong rừng suốt 4 ngày được người dân tìm thấy. Ảnh: ĐN

Trước đó, chiều ngày 4-6, ông Alăng Nía (38 tuổi, ngụ thôn A Rớch, xã A Ting) một mình đi ra khỏi làng trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có dấu hiệu hoang tưởng, ảo giác do uống nhiều rượu.

Nhận thông tin từ gia đình, khoảng 50 thanh thanh niên có sức khoẻ của thôn A Rớch chia nhau vào rừng tìm kiếm.

Sau bốn ngày nỗ lực khoanh vùng, chiều 7-6, ông Nía được tìm thấy tại khu vực hồ thuỷ điện Sông Kôn 2 (thôn Bhlô Bền, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang) trong tình trạng suy kiệt, do nhiều ngày nhịn đói.

Người dân cho ông Nía uống sữa. Ảnh: ĐN

Người dân cho ông Nía uống sữa. Ảnh: ĐN

Sau khi tìm thấy, ông Nía được bàn giao cho gia đình, sức khoẻ dần hồi phục, tinh thần thoải mái.

Theo ông Pơloong Jốp, một số người dân địa phương thường uống nhiều rượu. Ông Nía là trường hợp cá biệt, uống nhiều rượu nên thần kinh bị kích thích.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn, Công an xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phát hiện một người phụ nữ đi lạc có biểu hiện khác thường nên đã tìm cách giúp đỡ người này trở về với gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THANH NHẬT ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN