5 sinh viên lạc trong rừng khi leo đỉnh Langbiang

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Lâm Đồng - Lên đỉnh Langbiang bằng đường mòn, 5 sinh viên ở TP HCM bị lạc trong cánh rừng già Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà gần 3 giờ.

Nhóm 4 nam một nữ chạy xe máy từ TP Đà Lạt vào huyện Lạc Dương chơi, trải nghiệm leo núi Langbiang, trưa 30/8. Khi đến chân núi, họ dựng xe ven đường, rồi cùng nhau lên đỉnh theo đường mòn. Tuy nhiên, sau đó họ mất phương hướng, đi về hướng xã Đạ Nhim.

Nữ sinh viên bị đuối sức được lực lượng chức năng cõng ra khỏi rừng. Ảnh: Lê Tiến

Nữ sinh viên bị đuối sức được lực lượng chức năng cõng ra khỏi rừng. Ảnh: Lê Tiến

Đến 18h30 cùng ngày, trời đổ mưa, họ gọi vào tổng đài cơ quan cứu hộ, cứu nạn nhờ hỗ trợ. Công an huyện Lạc Dương cùng chính quyền địa phương chia ra nhiều mũi vào rừng tìm kiếm.

Gần 3 giờ sau, đội cứu hộ tìm thấy nhóm sinh viên ở khu vực núi đá gồ ghề, thuộc cánh rừng già trong Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, cách nơi để xe máy hơn 5 km. Một người trong nhóm bị đuối sức được cõng ra khỏi rừng. Họ được hỗ trợ thức ăn, đưa về TP Đà Lạt.

Hồi cuối tháng 7, ba du khách ở TP HCM leo núi Langbiang bằng đường mòn, cũng bị lạc hơn 4 giờ trong rừng Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, dưới trời mưa lạnh nên đã gọi điện thoại đến tổng đài 114 nhờ được hỗ trợ. Lực lượng cứu hộ sau đó tìm thấy nhóm du khách ở cánh rừng già, cách cổng khu du lịch Langbiang khoảng 10 km.

Lực lượng chức năng đưa nhóm sinh viên rời khỏi rừng. Video: Lê Tiến

Cao nguyên Langbiang (hay cao nguyên Lâm Viên), nơi có hai đỉnh cao nhất là Núi Bà 2.167 m và Bidoup 2.287 m, kết hợp thành tên của vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Vườn được thành lập năm 2004, tọa lạc tại huyện Lạc Dương và một phần huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, cách TP Đà Lạt khoảng 50 km. Với hàng trăm loài động vật và hàng nghìn loài thực vật, đây là nơi lý tưởng cho loại hình du lịch sinh thái khám phá thiên nhiên.

Rừng Bidoup - Núi Bà còn hoang sơ. Cơ quan chức năng khuyến cáo du khách không nên tự ý leo núi mà chưa thạo đường để tránh nguy hiểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Khi gặp lại cháu Lâm, gia đình không nhận ra vì cháu gầy gò, xanh xao, phải đến khi cháu giơ tay ra, cất tiếng gọi “mẹ”, cả nhà vỡ òa trong vui mừng rồi ôm nhau khóc nức nở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tiến - Trường Hà ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN