1 gia đình sống rất khác giữa lòng TP Đà Nẵng: Chủ tịch TP yêu cầu báo cáo

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Lãnh đạo một số ngành liên quan của TP Đà Nẵng cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo tình hình và sau đó sẽ tìm cách hỗ trợ.

Liên quan đến bài báo "Có một gia đình rất khác giữa lòng TP Đà Nẵng", chiều 20-6, trao đổi với PLO, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết sẽ yêu cầu quận Liên Chiểu báo cáo về trường hợp trên và đưa ra giải pháp.

Người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng cho rằng có thể nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để làm giấy tờ khai sinh cho hai cháu nhỏ để các cháu có thể học tập như bạn bè đồng trang lứa.

Gia đình bốn người không có giấy tờ tùy thân, sống tạm bợ trong căn nhà hoang. Ảnh: H.H

Gia đình bốn người không có giấy tờ tùy thân, sống tạm bợ trong căn nhà hoang. Ảnh: H.H

Về trường hợp này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa nắm thông tin vụ việc, ông sẽ giao cho đơn vị liên quan xác minh và báo cáo kỹ để có phương hướng hỗ trợ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH TP Đà Nẵng cho hay ông sẽ trao đổi, giao cho phó giám đốc phụ trách lĩnh vực và phòng chuyên môn tham mưu hướng giải quyết sớm trường hợp các nhân vật trong bài: "Có một gia đình rất khác giữa lòng TP Đà Nẵng" mà báo Pháp luật TP. HCM phản ánh.

Ông Hà Thúc Liêu, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Liên Chiểu cho biết, về trường hợp này, đơn vị đã nắm rất rõ. Phòng cũng đã có văn bản gửi Sở LĐ,TB&XH TP Đà Nẵng xem xét.

“Tuy nhiên, Sở lại giao về lại cho phòng, đề nghị phòng phối hợp với UBND và các đơn vị liên quan giải quyết. Sau khi có văn bản này thì phòng đã xin ý kiến của lãnh đạo. Đáng lẽ cuộc họp liên ngành sẽ tổ chức vào thứ tư tuần này (tức 21-6). Tuy nhiên do cấn lịch diễn tập phòng thủ nên phải dời lại, chắc chắn trước thứ sáu tuần sau sẽ có cuộc họp giải quyết”, ông Liêu nói.

Như PLO đã đưa tin, một gia đình bốn người, không giấy tờ tùy thân, sau thời gian sống lang thang, họ đến ở tại một căn nhà hoang ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu). Hai bé trai nhỏ (khoảng 8 và 4 tuổi) không thể đi học vì không giấy tờ tùy thân. Người lớn bị bệnh không được chăm sóc sức khỏe tốt vì không có giấy tờ để có thể mua bảo hiểm y tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ rơi trong đêm mưa kèm lời nhắn xót xa

Người dân phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi bên ngoài trời mưa kèm mảnh giấy viết tay để lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ PHI - HẢI HIẾU ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN