Bệnh binh chất độc da cam: “Người lính cụ Hồ không được phép gục ngã bởi ung thư dạ dày”

Mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày khi phát hiện đã ở giai đoạn muộn, thế nhưng suốt 4 năm dài, người bệnh binh chất độc da cam Bùi Văn Mậu vẫn kiên cường chống chọi lại sự nghiệt ngã của số phận. Ông bảo, mình là người lính cụ Hồ hà cớ gì lại gục ngã trước “giặc K” quái ác?

Ở cái tuổi 70, sóng gió cuộc đời dù đã in hằn bao gian truân, vất vả lên khuôn mặt người cựu chiến binh ấy nhưng vẫn không thể làm hao mòn sự rắn rỏi và chất lính trong ông.

Vừa chầm chậm rót chén trà đặc, vừa khoe với chúng tôi những bức ảnh đã ố vàng treo trên tường căn nhà 3 gian còn thơm mùi vôi mới, ông Mậu không giấu nổi sự xúc động: “Thế mà vèo cái đã mấy chục năm, kháng chiến xong mỗi người một nơi, kẻ mất thì cũng mất rồi, người còn thì không bệnh nọ cũng tật kia nó hành. May mà giữ lại được mấy bức ảnh này làm kỷ niệm”.

Hết kể chuyện chiến tranh lại đến chuyện vui vầy cùng con cháu, quanh quẩn gần nửa ngày, ông mới trầm ngâm: “Mình vậy nhưng cũng rất bình thường thôi, được cái may mắn hơn nhiều người”.

Hai từ “May mắn” ấy có lẽ sẽ khiến nhiều người không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Nhưng biết ông đã lâu, chúng tôi cũng phần nào hiểu điều ông nói, bởi giờ đây người cựu chiến binh này đang mang tâm thế của người chiến thắng số phận sau bao biến cố của cuộc đời.

Gia cảnh éo le

Xuất ngũ trở về sau 9 năm chiến đấu ở chiến trường Thừa Thiên Huế, niềm vui đoàn tụ chưa kịp tròn thì vợ chồng người lính trẻ Bùi Văn Mậu liên tiếp nhận tin dữ, bởi hai trong số năm người con còn lại của ông bà đều mang trên mình di chứng của chiến tranh. “Sinh được 6 người con, mất một còn năm, thì cô con gái lớn với cậu con trai thứ 3, đứa sứt môi hở hàm ếch, đứa khoèo chân…” – Giọng ông nghẹn lại.

Ông bảo, lúc ấy chẳng ai biết chất độc da cam là gì, thấy con vậy chỉ biết đổ tại số phận: “Ban đầu cả hai vợ chồng đều bị khủng hoảng. Nhưng sau rồi cũng phải động viên nhau bình tâm trở lại để còn cố gắng kiếm tiền đưa con đi chữa trị”.

Lúc đó, bộ đội ra quân như ông thì cũng chỉ biết trông vào mấy sào ruộng ở quê nên kinh tế vô cùng chật vật. Lại thêm nỗi thương con không được lành lặn như chúng bạn, hai vợ chồng chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong.

Ông kể tiếp: “Con gái lớn bị sứt môi hở hàm ếch, hơn 10 tuổi mới được chữa trị. Đứa con thứ 3 thì bị khèo chân, vừa tròn 1 tháng tuổi đã phải theo bố khăn gói phẫu thuật nắn chân”.

Chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo cho con xong xuôi thì cũng là lúc ông bà làm lụng đầu tắt mặt tối mấy chục năm để trả nợ. Đến tận năm 2000, khi nhà nước bắt đầu có chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam và các con bắt đầu trưởng thành, đỡ đần giúp bố mẹ phần nào gánh nặng kinh tế thì cuộc sống mới bớt cơ cực.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ mấy năm sau, sức khỏe ông bắt đầu giảm sút thấy rõ. Đến năm 2014, ông liên tục đau bụng và sút cân không rõ nguyên nhân. Đi khám thì được chẩn đoán là viêm loét dạ dày có HP, ông mua thuốc uống gần nửa năm không khỏi. Gia đình sốt ruột đưa ông đi làm xét nghiệm ở bệnh viên Bạch Mai thì phát hiện ông đã bị ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Đón nhận tin dữ như sét đánh ngang tai, người lính ngày nào xông pha giữa bom đạn chiến tranh vốn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng trong phút chốc chợt trở nên yếu đuối vô cùng: “Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà tôi như chết đứng, vô cùng bàng hoàng. Cả đời lo toan, về già mới được nhàn nhã đôi chút, vậy mà…bà nhà tôi cũng thể trạng yếu, lưng thì còng hết cả rồi…tôi đi trước thế này thật sự không yên tâm”.

Bệnh binh chất độc da cam: “Người lính cụ Hồ không được phép gục ngã bởi ung thư dạ dày” - 1

Cuộc chiến chưa bao giờ ngưng

Lúc này, chất lính tưởng như đã ẩn sâu trong người cựu chiến binh ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông bảo: “Giặc ngoại xâm mình còn chiến thắng, không có cớ gì lại run sợ trước bọn giặc K quái ác này”.

Bước vào giai đoạn điều trị, ngay lập tức ¾ dạ dày của ông được phẫu thuật cắt bỏ. Tiếp theo là những đợt truyền hóa chất liên tục khiến sức khỏe ông nhanh chóng suy giảm.

Ông kể: “Vừa truyền hóa chất lại kết hợp uống thêm cả kháng sinh chống viêm loét dạ dày nữa. Đau đớn nó thiêu trụi cả ý chí chiến đấu của con người. Rất nhiều lần tôi đã có ý định bỏ cuộc. Kinh hoàng nhất là sau đợt truyền thứ 4, tôi bị tai biến, bất tỉnh và phải đưa đi cấp cứu ngay trong đêm”.

Sau đó, thể trạng ông vô cùng sa sút. “Thật không nghĩ là có lúc muốn đi vệ sinh cũng phải có người dìu, đỡ” – Ông Mậu nói tiếp.

Thương bố, người con trai thứ 3 của ông là anh Bùi Văn Trọng đã bỏ cả công việc, đi hỏi han, tìm hiểu các phương pháp giúp nâng cao thể trạng cho bệnh nhân ung bướu. Đến cuối năm 2016, nghe thời sự trên VTV1 có thông tin các nhà khoa học Việt Nam công bố sản xuất thành công phức hệ Nano FGC chuyển giao thành sản phẩm CumarGold Kare giúp nâng cao thể trạng, phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân ung bướu sau hóa xạ trị, anh Trọng vô cùng phấn khởi.

Tìm hiểu thêm, anh được biết CumarGold Kare được chế tạo hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, có chứa bộ ba hoạt chất: Curcumin trong nghệ vàng, Saponin notoginseng trong tam thất và Fucoidan trong rong biển, đều là thảo dược tốt cho bệnh nhân ung bướu. Thông thường trên thị trường cũng bán các thảo dược này riêng lẻ, song Fucoidan thì chủ yếu nhập ngoại với giá khá cao, còn tam thất thì thì nhiều nguồn hàng trôi nổi trên thị trường, không rõ xuất xứ, chất lượng nên anh vẫn chưa dám mua về cho bố sử dụng. Nên vừa nghe thấy thông tin, ngay lập tức, anh gọi điện lên tổng đài 1800.8019 để đặt mua sản phẩm cho bố.

Sau một năm sử dụng sản phẩm CumarGold Kare, sức khỏe của ông Mậu đã phục hồi nhanh chóng. Thấy chuyển biến tốt, anh Trọng vô cùng phấn khởi, anh bảo: “Bố tôi bắt đầu ăn ngon, ngủ tốt ngay sau 4 tuần dùng sản phẩm. Sang đến tuần thứ 5 thì bố bắt đầu tập đi bộ và đạp xe cả tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cơ thể cũng không còn nhức mỏi, đau đớn nhiều nữa”. Vừa nghe nhắc đến tập luyện và chơi thể thao, tâm trạng ông Mậu tốt hẳn lên, ông cười: “Lát nữa các cô chú ở đây làm vài séc cầu lông với tôi”.

Sử dụng CumarGold Kare thường xuyên kết hợp với đi khám sức khỏe định kỳ, sức khỏe ông Bùi Văn Mậu hiện tại đã ổn định. Ông cho biết, chính bác sĩ điều trị cũng khuyên nên sử dụng sản phẩm đều đặn để bảo vệ dạ dày và tăng cường thể lực.

Thông tin thêm về sản phẩm CumarGold Kare:

CumarGold Kare chứa Phức hệ Nano FGC là sự kết hợp hoàn hảo giữa các hoạt chất chống ung thư hàng đầu đã được khoa học thế giới chứng minh, giúp hiệp đồng cơ chế, hiệu quả hơn so với việc sử dụng riêng lẻ từng thành phần.

Bệnh binh chất độc da cam: “Người lính cụ Hồ không được phép gục ngã bởi ung thư dạ dày” - 2

Viên uống CumarGold Kare là thành quả nghiên cứu hơn 10 năm của TS Hà Phương Thư, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Pháp và Nhật .Đây là công trình khoa học được kế thừa từ đề tài nghiên cứu “Quy trình chế tạo và đánh giá hiệu quả của hệ dẫn thuốc hướng đích cấu trúc nano lên tế bào ung thư” đã được Hội đồng khoa học quốc gia Loreal- UNESCO vinh danh.

Sản phẩm được thử nghiệm nhiều lần trên tiền lâm sàng và theo dõi trên nhiều bệnh nhân sử dụng trong nhiều năm. Kết quả cho thấy sản phẩm rất hiệu quả trong hỗ trợ điều trị, chống gốc tự do, tăng cường sức đề kháng cho bệnh nhân ung thư.

CumarGold Kare là viên uống hỗ trợ điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị với hiệu quả vượt trội từ các thành phần nguyên liệu quý.

Sử dụng “CumarGold Kare” mỗi ngày giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Để được tư vấn thêm về sản phẩm CumarGold Kare bác Mậu đã sử dụng, liên hệ Tổng đài tư vấn miễn phí 1800.8019 (giờ hành chính) hoặc 0948.299.119 (ngoài giờ hành chính).

Xem địa chỉ nhà thuốc trên toàn quốc Tại đây

Bệnh binh chất độc da cam: “Người lính cụ Hồ không được phép gục ngã bởi ung thư dạ dày” - 3

Đặt mua ngay sản phẩm Tại đây

Bệnh binh chất độc da cam: “Người lính cụ Hồ không được phép gục ngã bởi ung thư dạ dày” - 4

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN