Video: Ông Putin quỳ gối tưởng niệm hơn 300 nạn nhân khủng bố

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Vụ tấn công vào trường tiểu học năm 2004, một trong những vụ khủng bố nguy hiểm nhất trong lịch sử Nga hiện đại, đã cướp đi sinh mạng của 334 người.

Video: Ông Putin quỳ gối trước đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 1/9/2004 (nguồn: RT)

Hôm 20/8, Tổng thống Nga Putin đã đến thành phố Beslan (miền Nam Nga) để dự lễ tưởng niệm 334 nạn nhân, chủ yếu là trẻ em, thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố vào Trường tiểu học số 1 ở Beslan xảy ra gần 20 năm trước.

Ông Putin và một số quan chức Nga đã đặt hoa hồng đỏ tại Nghĩa trang City of Angels (Thành phố thiên thần), nơi chôn cất 266 trong số 334 nạn nhân của vụ khủng bố.

Trong video được nhiều hãng truyền thông Nga đăng tải, Tổng thống Nga quỳ gối và làm dấu thánh giá trước đài tưởng niệm các nạn nhân.

Ông Putin cũng đến thăm Trường tiểu học số 1 ở Beslan, nơi được chuyển đổi thành khu tưởng niệm sau vụ khủng bố năm 2004. Ông Putin ngắm di ảnh của các nạn nhân cùng với những thông điệp gửi lời chia buồn.

Phát biểu trong chuyến thăm Beslan, Tổng thống Nga vinh danh và gửi lời tri ân đến các thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Alfa và Vympel (Nga) đã hy sinh trong nỗ lực giải cứu con tin, RT đưa tin.

Ngày 1/9/2004, nhóm khủng bố gồm 32 kẻ trung thành với cựu thủ lĩnh Chechnya –  Shamil Basayev – đã xông vào Trường tiểu học số 1 ở Beslan và bắt giữ hơn 1.100 người làm con tin, trong đó có gần 800 trẻ em. Vụ khủng bố xảy ra đúng dịp Trường tiểu học số 1 ở Beslan tổ chức lễ khai giảng.

Nhóm khủng bố đưa ra yêu sách buộc Moscow phải công nhận Chechnya độc lập và ly khai khỏi lãnh thổ Nga, nhưng không được chấp nhận.

Hơn 1.100 con tin ở Trường tiểu học số 1 ở Beslan bị giam giữ suốt 3 ngày, hầu như không có thức ăn và nước uống.

Ngày 3/9/2004, lực lượng đặc nhiệm Nga mở chiến dịch giải cứu con tin, trước đó một số thành viên của nhóm khủng bố được cho là đã mất bình tĩnh và giết hại con tin.

Hầu hết nhóm khủng bố bị tiêu diệt trong chiến dịch giải cứu, nhưng 334 nạn nhân đã ra đi mãi mãi, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày khai giảng tại Trường học số 1 ở thành phố Beslan, Bắc Ossetia, Nga đã kết thúc trong tang thương với 334 người thiệt mạng, trong đó có 186 trẻ em và gần 800 người bị thương, là thảm kịch kinh hoàng rúng động toàn cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN