Video, Ảnh: Lebanon hoang tàn sau các cuộc không kích của Israel khiến gần 1.100 người chết

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Ước tính gần 1.100 người đã thiệt mạng và khoảng 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah ở vùng ngoại ô Beirut của Lebanon. 

Cảnh tượng hoang tàn bao trùm lấy đường phố nhiều nơi ở Lebanon sau một tuần hứng các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah ở nước này.

Chính quyền Lebanon ước tính gần 1.100 người đã thiệt mạng và khoảng 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa từ khi Israel bắt đầu tiến hành không kích vào 23-9, theo đài CNN.

Cảnh tượng đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel ở Saksakiyeh (phía nam Lebanon) Ảnh: REUTERS

Cảnh tượng đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel ở Saksakiyeh (phía nam Lebanon) Ảnh: REUTERS

Một người đàn ông nhìn vào những ngôi nhà bị phá hủy khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót sau khi Israel không kích vào các tòa nhà dân cư ở Maaysrah, phía bắc Beirut (Lebanon). Ảnh: REUTERS

Một người đàn ông nhìn vào những ngôi nhà bị phá hủy khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót sau khi Israel không kích vào các tòa nhà dân cư ở Maaysrah, phía bắc Beirut (Lebanon). Ảnh: REUTERS

Một người lính cứu hỏa đang làm việc tại địa điểm hứng không kích từ Israel, ở vùng ngoại ô phía nam Beirut (Lebanon). Ảnh: REUTERS

Một người lính cứu hỏa đang làm việc tại địa điểm hứng không kích từ Israel, ở vùng ngoại ô phía nam Beirut (Lebanon). Ảnh: REUTERS

Hiện nay, phần lớn các vùng ngoại ô đông dân của Beirut đã bị tàn phá, theo đài CNN. Người dân đã phải di tản đến các khu vực phía tây vẫn còn nguyên vẹn của thủ đô. Tại đây, họ cắm trại và trú ngụ trên vỉa hè, công viên, trường học và nhà thờ.

Khoảng 100.000 người dân ở các làng biên giới của Lebanon với Israel cũng đã bỏ đi do các cuộc tấn công của Israel tại khu vực.

Ở lối đi dạo bên bờ biển Corniche ở phía tây Beirut (Lebanon), nệm và chăn của các gia đình phải di tản được trải khắp nơi.

Người dân di tản trên một chiếc xe bán tải ở Beirut (Lebanon). Ảnh: REUTERS

Người dân di tản trên một chiếc xe bán tải ở Beirut (Lebanon). Ảnh: REUTERS

Người dân di tản, tránh các cuộc không kích của Israel đang ngồi bên đường ở Dahiyeh, Beirut (Lebanon). Ảnh: Carl Court

Người dân di tản, tránh các cuộc không kích của Israel đang ngồi bên đường ở Dahiyeh, Beirut (Lebanon). Ảnh: Carl Court

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng hoang tàn sau các cuộc không kích của Israel ở Iaat (phía đông Lebanon). Nguồn: AFP

Anh Ayman - 24 tuổi đến từ Deir Az Zor ở Syria - chia sẻ rằng "không còn ai" ở vùng ngoại ô Dahiyeh, phía nam Beirut (Lebanon).

"Mọi người đều bỏ đi. Bất kỳ ai không có ô tô đều chạy trốn bằng xe tay ga, bất kỳ ai không có xe tay ga đều chạy trốn bằng chân" - anh Ayman nói với hãng tin Al Jazeera.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rất tức giận khi chỉ được Israel thông báo vào phút chót về kế hoạch loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRỌNG TẤN ([Tên nguồn])
Căng thẳng Israel - Hezbollah Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN