Trung Quốc: Người trẻ mặc đồ "công chúa", lái xe tăng, bắn súng AK Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nhiều thanh niên Trung Quốc chọn cách du lịch mới khi tới Nga – “du lịch quân sự”.

Các cô gái mặc như công chúa, bắn súng và lái xe tăng (ảnh: SCMP)

Các cô gái mặc như công chúa, bắn súng và lái xe tăng (ảnh: SCMP)

Đầu tháng 7, Candy (biệt danh) – người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Trung Quốc – đăng video về chuyến du lịch đặc biệt khi cùng bạn bé tới thăm một doanh trại quân đội Nga, gần thủ đô Moscow.

Nhóm du lịch của Candy gồm nhiều cô gái trẻ, độ tuổi khoảng 20. Họ mặc trang phục cách cách (công chúa thời nhà Thanh) và tạo dáng chụp ảnh bên cạnh nhiều loại vũ khí Nga.

Một số cô gái được nhìn thấy lái xe tăng Nga vượt qua chiến hào, trong khi người khác bắn súng phóng lựu, súng AK Nga.

Theo SCMP, các vũ khí mà nhóm Candy sử dụng không bắn đạn thật, nhưng vẫn tạo ra tia lửa và tiếng nổ.

Bình luận trên mạng xã hội, Candy cho biết cô muốn tạo điểm nhấn bằng cách kết hợp trang phục truyền thống Trung Quốc với các vũ khí hạng nặng của Nga.

Hình ảnh về chuyến du lịch của Candy nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội, khiến nhiều người háo hức tới Nga để trải nhiệm “du lịch quân sự”.

Nga có nhiều địa điểm để du khách trải nghiệm “du lịch quân sự”, theo SCMP.

Mỗi tour du lịch kiểu này thường có giá 1.500 USD/người (khoảng 38 triệu VNĐ). Giá đã bao gồm hoạt động bắn súng và lái xe tăng. Ngoài ra, du khách còn có thể được cung cấp suất ăn dã chiến và được dạy lắp ráp vũ khí.

Mỗi du khách đều có một chuyên gia quân sự Nga đi cùng hướng dẫn và bảo đảm an toàn khi sử dụng vũ khí.

Nhóm của Candy chia sẻ trải nghiệm thú vị với vũ khí Nga (ảnh: SCMP)

Nhóm của Candy chia sẻ trải nghiệm thú vị với vũ khí Nga (ảnh: SCMP)

Đối với những người ưa thích cảm giác mạnh, họ có thể trải nghiệm cảm giác bay và nhào lộn cùng phi công trên chiến đấu cơ phản lực L-39. Giá cho hoạt động này là 1.000 USD/người (khoảng 25 triệu VNĐ).

“Tôi đã quyết định tới Moscow vào mùa hè này để trải nghiệm. Tôi chỉ ở đó 3 ngày, nhưng mọi thứ thật sự thú vị. Khi bắn đạn pháo, tôi hét lớn để giải tỏa nỗi buồn”, Yuan, 22 tuổi, một người vừa trở về Trung Quốc sau chuyến du lịch Nga, bình luận.

“Vũ khí lạnh lẽo và vô tình. Tôi nghĩ quân sự không phù hợp để giải trí. Còn nhiều cách khác để thư giãn”, một cư dân mạng chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Người chồng “đa nghi” sử dụng máy bay không người lái (UAV) để theo dõi vợ. Hình ảnh gửi về khiến anh ta “bị sốc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN