Trump nói về động tác "thần kỳ" cứu mạng ông trong đường tơ kẽ tóc

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/7 đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ sau vụ ám sát hụt gây chấn động.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Washington Examiner - tờ báo bảo thủ nổi tiếng của Mỹ, ông Trump mô tả lẽ ra ông không còn sống ngày hôm nay để có thể kể lại sự việc với truyền thông.

Cựu Tổng thống Trump nói về khoảnh khắc ông hơi xoay đầu để nhìn màn hình phía bên phải và điều đó đã cứu mạng ông. "Tôi hiếm khi không nhìn vào đám đông. Nếu không xoay đầu vào thời khắc đó, có lẽ chúng ta không ở đây để trò chuyện, phải không nào?".

Ông Trump nói ông hơi xoay đầu sang bên phải là để đọc biểu đồ về những tình trạng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. "Điều đáng kinh ngạc nhất là tôi không chỉ tình cờ xoay đầu, mà còn xoay đúng lúc và đúng mức", ông Trump nói thêm, cho biết mình "sống sót nhờ may mắn hoặc nhờ Chúa".

"Nếu tôi không xoay đầu hoặc xoay quá mức, viên đạn đều sẽ găm vào đầu tôi. Tỉ lệ thành công của tôi ngày hôm đó có lẽ chỉ là một phần mười của một phần trăm. Việc tôi còn ở đây là điều may mắn", ông Trump nhấn mạnh. "Tôi lẽ ra đã chết", ông Trump nói.

Nói về khoảnh khắc cố gắng nán lại trên sân khấu, giơ nắm đấm biểu lộ sự kiên cường và không khuất phục, ông Trump chia sẻ: "Nhiều người nói đó là hình ảnh ấn tượng nhất mà họ từng thấy. Tôi nghĩ là họ đúng. Thông thường bạn phải chết thì mới có bức ảnh đi vào lịch sử".

Ông Trump giải thích lý do mình làm như vậy là muốn chứng minh cho người ủng hộ thấy ông vẫn ổn. "Chúng ta vẫn sẽ tiến lên phía trước. Chúng ta rất mạnh mẽ", ông Trump nói.

"Năng lượng đến từ những người ủng hộ ở đó và vào thời điểm đó, họ chỉ đứng đó. Thật khó để diễn tả cảm giác đó như thế nào, nhưng tôi biết thế giới đang nhìn vào. Tôi biết rằng lịch sử sẽ phán xét điều này, và tôi biết tôi phải cho họ biết rằng tôi vẫn ổn", ông Trump nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói muốn tự đi ra khỏi sân khấu, chứ không cần người khiêng ra. "Tôi nói tôi muốn tự đi. Tôi không muốn bị khiêng. Tôi đã nhìn thấy những người bị khiêng ra, trông họ như thế nào và điều đó không tốt. Tôi vẫn đi được", ông Trump chia sẻ.

Ông Trump cũng ca ngợi đám đông người ủng hộ, vì hầu hết vẫn nán lại và vỗ tay ủng hộ ông. "Ở nhiều nơi, những nơi tập trung đông người, khi có tiếng súng nổ, mọi người bỏ chạy tán loạn. Ở đây, có nhiều tiếng súng và mọi người vẫn ở lại. Tôi rất yêu quý họ. Họ thật tuyệt vời", ông Trump nói.

Ông Trump xác nhận đã nghe cuộc điện thoại từ Tổng thống Joe Biden. "Ông Biden rất tốt. Cuộc gọi đó ổn", ông Trump nói. Cựu Tổng thống Trump nói "thực tế có lẽ chỉ mới bắt đầu" về vụ xả súng và hậu quả hỗn loạn sau đó.

Nói về số phận của nghi phạm Thomas Matthew Crooks, ông Trump kể rằng biết được "nghi phạm bị trúng đạn ngay giữa trán, giữa hai mắt".

Bất chấp việc Cơ quan Mật vụ bị chỉ trích vì lỗ hổng an ninh, ông Trump vẫn ca ngợi những gì cơ quan này đã làm. "Tôi thậm chí còn bị bầm tím ở cánh tay vì các mật vụ. Đó là cách họ nắm lấy tôi. Họ rất mạnh mẽ", ông Trump nói. "Họ đã làm công việc tuyệt vời. Tôi bị tuột mất giày cũng vì nỗ lực bảo vệ của họ".

Nói về kế hoạch cho bài phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa vào ngày 18/7, ông Trump nói: "Bài phát biểu ngày hôm đó sẽ là một bài phát biểu tuyệt vời. Sau những gì xảy ra, tôi sẽ có một bài phát biểu hoàn toàn khác so với dự tính từ trước. Chúng ta sẽ có một bài phát biểu mang tính đoàn kết hơn".

"Đây là cơ hội để đoàn kết đất nước. Tôi đã được trao cơ hội đó. Bài phát biểu của tôi sẽ rất khác so với dự tính cách đây chỉ hai ngày trước", ông Trump nói thêm.

Mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng ông Trump bày tỏ hi vọng có thể đoàn kết nước Mỹ, đoàn kết người dân Mỹ bất kể quan điểm chính trị của họ.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev đưa ra nhận định sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn trong cuộc vận động tranh cử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Daily Mail ([Tên nguồn])
Ông Trump bị bắn vào tai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN