Nhóm người Việt tử vong ở Thái Lan: Kết quả khám nghiệm tử thi, lời khai của người nhà nạn nhân

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Cảnh sát Thái Lan cho biết, đồ uống đựng trong các cốc tại hiện trường đã được tẩm chất độc chết người khi 6 nạn nhân tập trung ở một phòng. Cảnh sát cũng tiết lộ lời khai của người nhà các nạn nhân, hé mở phần nào động cơ gây án.

Chất độc xyanua được phát hiện có trong đồ uống. Ảnh: The Nation

Chất độc xyanua được phát hiện có trong đồ uống. Ảnh: The Nation

Nhật báo The Nation của Thái Lan ngày 17/7 đưa tin, cảnh sát tình nghi một trong 6 người đã đầu độc 5 người còn lại bằng chất độc xyanua, trước khi tự sát bằng phương pháp tương tự.

Cảnh sát trích dẫn lời khai từ con gái của một trong 6 nạn nhân cho biết, bố mẹ cô tới Thái Lan để thương lượng về khoản nợ trị giá vài triệu baht.

Thân nhân của các nạn nhân còn lại nói với cảnh sát rằng các nạn nhân đang thu xếp để trả các khoản vay lớn. Trong số các nạn nhân tử vong có cả người đi vay, người cho vay và người bảo lãnh.

Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ, cuộc thương lượng thất bại dẫn đến vụ đầu độc.

Theo The Nation, kết quả khám nghiệm tử thi của 2 thi thể đầu tiên cho thấy có dấu vết của chất độc xyanua.

Trirong Piupan, cục trưởng Cục Khoa học Pháp Y Cảnh sát Thái Lan, cho biết, 6 cốc ở hiện trường có cà phê đen được rót từ một phích nhôm (được cho là của một trong số 6 người). Ông Trirong cho biết, các xét nghiệm có kết quả dương tính với xyanua. Các bác sĩ pháp y tại Bệnh viện Chulalongkorn dự kiến tổ chức họp báo để công bố kết quả vào cuối ngày hôm nay. Trong khi đó, một số tờ như Bangkok Post và Khaosod đưa tin, cảnh sát cho biết, chất độc có trong túi trà.

Cũng theo ông Trirong, giả thuyết về một vụ tự sát tập thể khó xảy ra vì một số nạn nhân đã có những sự chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của họ như thuê hướng dẫn viên hay tài xế.

Ông Trirong cho biết thêm, các thi thể không ở cùng một chỗ trong phòng - một số ở phòng ngủ, một số ở phòng khách - cho thấy, họ không cố ý uống chất độc và chờ chết cùng nhau.

Cảnh sát Thái Lan chuyển hành lý của nhóm người Việt bị đầu độc khỏi hiện trường. Ảnh: Thai Rath

Cảnh sát Thái Lan chuyển hành lý của nhóm người Việt bị đầu độc khỏi hiện trường. Ảnh: Thai Rath

Ngày 16/7, nhân viên khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan ở Bangkok vội báo cảnh sát sau khi phát hiện 6 tử thi ở một phòng của khách sạn. Giới chức Thái Lan sau đó xác nhận 6 tử thi là người Việt hoặc gốc Việt, trong đó 4 người quốc tịch Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt. Hai người trong số này đã kết hôn.

Thành viên thứ 7 của nhóm đã rời Thái Lan trước khi các thi thể được phát hiện. Cảnh sát Thái Lan cho rằng thành viên thứ 7 là con gái của một trong 6 nạn nhân và không liên quan đến vụ đầu độc.

Camera của khách sạn cho thấy, nhóm 6 người tập trung tại một phòng, gọi đồ ăn rồi sau đó nhận các món ăn từ nhân viên. Hung thủ chỉ có thời gian ngắn để ra tay đầu độc.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh sát Thái Lan cho biết 6 người Việt chết ở khách sạn Bangkok do chất độc xyanua gây ra, nghi phạm cũng nằm trong nhóm này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Nation ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN