Người sống sót kể giây phút thoát khỏi công trình sập ở Bangkok
Một công nhân nói bị bụi phủ đầy mắt khi tòa nhà cao tầng ở Bangkok đổ sụp, song vẫn thoát được ra ngoài.
Sunan Kenkiat, công nhân 31 tuổi, đang lắp đặt hệ thống vòi phun chữa cháy tại tòa nhà hơn 30 tầng ở quận Bang Sue tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, trước khi công trình này đổ sập chiều 28/3 do ảnh hưởng từ trận động đất 7,7 độ ở miền trung Myanmar.
"Tôi cảm thấy chóng mặt", anh nói, đề cập khoảnh khắc tòa nhà cao tầng đang thi công này bắt đầu rung chuyển. "Sau đó các mảnh vỡ như viên xi măng bắt đầu rơi xuống, tòa nhà cũng rung lắc mạnh hơn, tôi vội hét bảo mọi người chạy đi".
Tiếp đó, anh nghe thấy ba tiếng rầm, còn mắt thì ngập trong bụi trắng. Đó là lúc Kenkiat biết công trình này sắp đổ sụp.
Tòa nhà cao tầng đang thi công đổ sập do rung chấn ở Bang Sue. Video: Phoenix TV
"Tôi không còn có thể nhìn thấy gì sau tiếng động đó và chỉ cố gắng chạy để tìm đường thoát", người công nhân này nói. "Mọi thứ trở nên hỗn loạn và mọi người bắt đầu chạy ra ngoài".
Kenkia cho biết bị bụi trắng phủ đầy người và đã được lực lượng cứu nạn lau bụi giúp sau khi thoát ra bên ngoài. "Nếu không tránh được tảng bê tông, có thể tôi đã chết vì bụi", anh nói.
Người công nhân này cho biết ba thành viên trong đội của anh vẫn mắc kẹt trong tòa nhà. "Chúng tôi đang chờ đợi và hy vọng lực lượng cứu nạn sẽ tìm thấy họ", anh chia sẻ.
Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết 9 đã người thiệt mạng tại thành phố này do ảnh hưởng của động đất, gồm 8 người trong vụ tòa nhà đổ sụp ở quận Bang Sue, một người tại địa điểm khác.
12 người đã được giải cứu từ đống đổ nát. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời lực lượng cứu nạn cho biết còn 117 người mất tích trong vụ sập tòa nhà.
Cảnh sát đứng cạnh hiện trường vụ sập tòa nhà cao tầng ở Bangkok hôm 28/3. Ảnh: AFP
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tới thăm hiện trường sự việc. Bà cho biết các tòa nhà có vấn đề đều là những công trình đang thi công, chưa ổn định về kết cấu.
Thủ tướng Paetongtarn nói thêm người dân đã có thể trở về nhà mà không lo gặp nguy hiểm. "Tôi muốn đảm bảo với người dân rằng các dư chấn sau trận động đất không phải là mối đe dọa lớn. Cư dân sống ở các tòa nhà cao tầng bị hư hại nhẹ có thể quay về nhà an toàn", bà nói.
Giới chức Thái Lan trước đó tuyên bố Bangkok là "vùng thảm họa" và yêu cầu người dân rời khỏi các tòa nhà cao tầng.
Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền Myanmar, thông báo 144 người đã thiệt mạng và 732 người bị thương ở nước này do trận động đất, thêm rằng thương vong sẽ còn tiếp tục tăng. Ông nói Myanmar sẵn sàng nhận hỗ trợ và quyên góp từ mọi quốc gia và tổ chức trên thế giới, đồng thời cho biết đã mở các tuyến đường để viện trợ quốc tế có thể tiếp cận nước này.
Hàng loạt tòa nhà và công trình đổ sập. Các số liệu thương vong đầu tiên đã được công bố. Nỗ lực cứu hộ cũng được cấp tốc tiến hành. Đó là những gì...
Nguồn: [Link nguồn]
-29/03/2025 00:34 AM (GMT+7)