Lữ đoàn tiền tuyến sụp đổ, hàng trăm binh sĩ Ukraine bị Nga bao vây gần ngôi làng miền đông

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 31 của quân đội Ukraine hiện đang đối mặt lựa chọn khó khăn, cố gắng mở đường thoát thân hoặc chờ đợi cứu viện.

Ảnh chụp các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 31 của quân đội Ukraine. Nguồn: Lữ đoàn Cơ giới số 31.

Ảnh chụp các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 31 của quân đội Ukraine. Nguồn: Lữ đoàn Cơ giới số 31.

Ước tính hàng trăm binh sĩ Ukraine đã bị các lực lượng Nga bao vậy ở vùng ngoại vi phía tây làng Prohres, ngôi làng Nga mới kiểm soát vào tuần trước. Đây là bước lùi mới nhất của quân đội Ukraine tại một trong những điểm nóng trao tranh ác liệt nhất hiện nay, theo báo Mỹ Forbes.

Tuần trước, Nga tuyên bố kiểm soát làng Prohres, khu dân cư khiêm tốn với khoảng vài trăm căn nhà ở vùng Donetsk. Tận dụng động lực sẵn có, các lực lượng Nga đánh mạnh vào vị trí của Lữ đoàn Cơ giới số 31 của Ukraine, bao vây hoàn toàn hai tiểu đoàn.

Các lực lượng Ukraine khác ở cách đó không xa và hai tiểu đoàn bị bao vây hiện vẫn đang cố gắng kháng cự, Forbes đưa tin. "Hiện tại, chưa có mệnh lệnh rút lui", nhóm phân tích Deep State của Ukraine cho biết.

Tuy nhiên, mệnh lệnh này có lẽ sẽ sớm được đưa ra. Kể từ khi trở thành Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng 

Oleksandr Syrsky không có chủ chương buộc các đơn vị chiến đấu đến người cuối cùng. "Điều quan trọng là chúng tôi cần bảo toàn mạng sống của các binh sĩ. Chúng tôi không phòng thủ cho đến chết", tướng Syrsky từng nói với báo Anh Guardian.

Nga kiểm soát làng Prohres vào tuần trước. Ảnh: War Mapper.

Nga kiểm soát làng Prohres vào tuần trước. Ảnh: War Mapper.

Từ bỏ các khu vực phòng thủ bên ngoài một ngôi làng nhỏ bé không phải là điều gì đó thảm họa đối với Ukraine, theo Forbes. Điều lo ngại là tình cảnh dẫn đến thất bại. Việc lữ đoàn số 31 sụp đổ đang là vấn đề mang tính hệ thống của các lữ đoàn tiền tuyến của Ukraine ở miền đông.

"Tình hình giao tranh đang trở nên nghiêm trọng do sự rút lui hỗn loạn của một trong các lữ đoàn bộ binh”, Deep State giải thích, có lẽ ám chỉ Lữ đoàn Cơ giới số 110 hoặc Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 111.

Phóng viên chiến trường Ukraine Yuriy Butusov đã cảnh báo về sự "bất ổn" đối với các lữ đoàn Ukraine phòng thủ quanh làng Prohres.

"Vấn đề chủ yếu nằm ở việc quản lý và tổ chức ở cấp lữ đoàn. Khi bị lực lượng Nga tấn công mạnh, các lực lượng này không có cách nào chống đỡ được", Butusov nói.

Hiện tại, Lữ đoàn Cơ giới số 47 - lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine, đã cùng với phần còn lại của lữ đoàn số 31, cố gắng bịt lỗ hổng ở phía tây làng Prohres, theo Forbes. 

Nhưng tình hình vẫn chỉ là tạm thời. Lữ đoàn số 47 đã chiến đấu suốt một thời gian dài và mất hầu hết các xe tăng mà phương Tây cung cấp, dẫn đến năng lực tác chiến suy giảm.

Theo Forbes, hai tiểu đoàn Ukraine bị bao vây tạm thời vẫn cầm cự do được máy bay không người lái (UAV) xâm nhập để thả thực phẩm, nước uống và đạn dược. Nhưng về lâu dài, UAV không thể cung cấp nước uống liên tục cho hàng trăm người.

Hai lữ đoàn có thể phải mở đường thoát thân hoặc chờ đợi cứu viện. Đến lúc không còn có thể cầm cự, các binh sĩ Ukraine có thể sẽ phải hạ vũ khí đầu hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Lữ đoàn tấn công đường không số 79 của quân đội Ukraine hôm 24/7 tuyên bố đã chặn một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Forbes ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN