Lính Ukraine nêu tên loại vũ khí Nga gây "e sợ"

Quân đội Ukraine tiến chậm theo hướng Bắc và Nam ở Bakhmut trong nỗ lực phản công, tái kiểm soát thành phố từ tay các lực lượng Nga.

Lính Ukraine bắn súng phóng lựu ở Donetsk (ảnh: CNN)

Lính Ukraine bắn súng phóng lựu ở Donetsk (ảnh: CNN)

Rời chiến trường Bakhmut theo lệnh nghỉ phép từ cấp trên, thứ ám ảnh Yuriy Korpan, 39 tuổi – lính bộ binh Ukraine – là những trận pháo kích dữ dội của quân đội Nga.

“Đối phương tấn công vào khoảng 4 giờ sáng, với hỏa lực từ súng cối và pháo”, Korpan kể về ngày mình được nghỉ phép.  

“Sau những loạt đạn, mọi thứ im ắng một chút. Khoảng 1 giờ sau, đối phương tiếp tục tấn công. Chúng tôi đáp trả bằng súng máy, súng phóng lựu, rocket và súng cối”, Korpan nói.

Korpan làm việc trong ngành xây dựng trước khi được gọi nhập ngũ hồi tháng 8 năm ngoái. Trải qua gần 1 năm trên chiến trường, Korpan đã tích lũy được một số kinh nghiệm để sống sót.

“Mọi thứ căng như dây đàn. Trên chiến trường, bạn buộc phải chiến đấu”, Korpan nói.

Thành phố Bakhmut (vùng Donetsk), nơi đơn vị của Korpan hoạt động đã bị quân đội Nga kiểm soát gần như hoàn toàn vào cuối tháng 5, theo SCMP.

Trong nỗ lực phản công từ đầu tháng 6, quân đội Ukraine muốn tái kiểm soát khu vực này.

“Tất nhiên là chúng tôi sợ, nhưng chúng tôi phải tự làm mình bình tĩnh lại. Khi đang chiến đấu thì nỗi sợ phải biến mất. Trên chiến trường, không có chỗ cho sợ hãi. Sợ hãi cũng là một loại kẻ thù”, Korpan nói về nỗi sợ cái chết khi chiến đấu.

Ở sườn phía Nam Bakhmut, Vitaliy Stolyarchuk, 31 tuổi, đang chỉ huy một đơn vị bộ binh tấn công xung quanh làng Klyshchyvka.

“Nỗi sợ là điều tất nhiên. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết sợ”, Stolyarchuk nói.

“Tôi tin vào Chúa và luôn cầu nguyện rằng tôi và các đồng đội sẽ sống sót trở về”, Stolyarchuk nói, miêu tả quân đội Nga là “đối thủ đáng gờm”.

Stolyarchuk cho hay, trên chiến trường Bakhmut, mìn và pháo binh Nga rất nguy hiểm.

“Những binh sĩ Ukraine thiếu kinh nghiệm có thể rơi vào bẫy”, Stolyarchuk nói.

Theo nhiều binh sĩ Ukraine, mối đe dọa chính đối với họ trên chiến trường Bakhmut là những cuộc tấn công bằng pháo, đặc biệt là pháo Grad của quân đội Nga. Ukraine cũng có loại pháo này nhưng số lượng ít hơn.

Các tổ hợp pháo Grad, được đặt trên khung gầm bánh lốp, có tới 40 ống phóng pháo. Trong vòng 20 giây, Grad có thể phóng 40 quả rocket, tạo ra vùng hỏa lực có diện tích lên đến 1.600m2.

“Đó là một khu vực hình vuông nơi mọi thứ cháy và nổ. Loại vũ khí này có tác động tâm lý rất lớn đối với những người lính”, Yary – lính pháo binh Ukraine – nói về pháo Grad.

Pháo phản lực Grad của Nga nã đạn trên chiến trường (ảnh: SCMP)

Pháo phản lực Grad của Nga nã đạn trên chiến trường (ảnh: SCMP)

Cách nơi quân đội Nga hoạt động chưa đầy 2km ở Bakhmut, Masik, 27 tuổi – lính điều khiểm UAV của Ukraine – thường xuyên phải ẩn nấp khi quân đội Nga nã pháo.

“Đạn pháo của đối phương thường bay quanh đây”, Masik nói khi nấp trong chiến hào.

Gần chiến hào của Masik là một cánh đồng, nơi đầy rẫy những hố sâu do đạn pháo nổ.

Masik cho rằng quân đội Ukraine có cơ hội tái kiểm soát Bakhmut và mong chiến sự sớm kết thúc để có thể về nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine phàn nàn về phương Tây

Đại tướng Valery Zaluzhny – Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine – không hài lòng khi quân đội Ukraine bị phương Tây kiềm chế năng lực chiến đấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN