Khoảnh khắc 3 người bạn đứng ôm nhau trước khi bị nước lũ cuốn trôi

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Đây là khoảnh khắc ba người bạn đang ôm chặt lấy nhau trước khi bị cuốn trôi trong trận lũ quét ở Ý.

Đoạn phim được đăng trên X cho thấy Patrizia Cormos, 20 tuổi, bạn cô Bianca Doros, 23 tuổi và bạn trai Cristian Molnar, 25 tuổi, đang đứng giữa dòng sông.

Lần cuối cùng họ được nhìn thấy còn sống là vào ngày 31/5, khi họ đi dạo dọc sông Natisone, Udine ở vùng Friuli. Nhưng nước dâng cao đến mức nguy hiểm sau nhiều ngày mưa lớn và cả nhóm bị mắc kẹt giữa sông, họ nắm chặt lấy nhau để cố gắng không bị cuốn trôi. 

Theo báo cáo, họ đã đi bộ xuống sông một cách dễ dàng trong điều kiện khô ráo trước khi nước lũ tràn vào.

Đội trưởng lính cứu hỏa Giorgio Basile cho biết: "Chúng tôi ném cho họ một sợi dây, nhưng họ đã bị nước lũ nuốt chửng ngay trước mắt chúng tôi. Chúng tôi nhìn họ biến mất".

Ông nói thêm: "Yếu tố chính không phải là mưa nhiều mà là sức mạnh của dòng sông, dòng chảy rất mạnh".

Khoảnh khắc 3 người bạn đứng ôm nhau trước khi bị nước lũ cuốn trôi - 1

Cảnh quay đau lòng cho thấy bộ ba bám vào nhau để đảm bảo an toàn

Cảnh quay đau lòng cho thấy bộ ba bám vào nhau để đảm bảo an toàn

Một trong những người phụ nữ đã gọi cảnh sát vào khoảng 1h35 chiều và lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ở Roman Bridge. Một lính cứu hỏa bảo họ ở gần nhau trước khi bị tách ra dưới nước.

Anh hét lên: “Hãy ở bên nhau, tập hợp lại, ôm nhau”.

Người ta có thể thấy các nhân viên cứu hỏa đang hạ một chiếc cần cẩu phía trên dòng nước để cố gắng giải cứu họ nhưng không thành công. Theo báo cáo, một chiếc trực thăng cũng đã đến hiện trường nhưng khoảng một phút rưỡi sau khi bộ ba biến mất.

Nhân viên cứu hộ đã lùng sục trên sông bằng máy bay không người lái, thuyền, thợ lặn kể từ ngày 31/5 để tìm họ. Ngày 2/6, hai thi thể được cho là Cormos và Doros đã được phát hiện cách hiện trường 1 km.

Cô Doros đến từ Romania và đang thăm gia đình ở Ý thì thảm kịch xảy ra. Molnar, người vẫn chưa được tìm thấy.

Một chiếc túi xách được tìm thấy dưới sông chứa chiếc điện thoại mà một trong hai người phụ nữ sử dụng để gọi khẩn cấp.

Phó đội trưởng Đội cứu hỏa Udine Sergio Benedetti cho biết: "Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục với tất cả các nguồn lực chúng tôi có tại hiện trường", la Repubblica đưa tin.

"Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy người mất tích thứ ba. Hy vọng là người còn lại vẫn sống sót".

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy thêm nhiều thi thể bị vùi lấp trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra trên đảo Sumatra, nâng tổng số người thiệt mạng lên 41 người, trong khi 17 người khác vẫn đang mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân (Thesun, Dailymail) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN