Italia: Con trai trùm mafia bị bắn chết trong lễ ăn mừng đội vô địch Serie A

Cảnh sát Italia hiện đang điều tra nguyên nhân cái chết của Vincenzo Costanzo, con trai một trùm băng đảng mafia.

Người dân ở Naples đổ ra đường ăn mừng sau khi câu lạc bộ Napoli của thành phố giành ngôi vô địch Serie A.

Người dân ở Naples đổ ra đường ăn mừng sau khi câu lạc bộ Napoli của thành phố giành ngôi vô địch Serie A.

Con trai 26 tuổi của một trùm mafia Italia bị bắn chết và nhiều người khác bị thương khi đám đông người dân đổ ra đường ở thành phố Naples, sau khi câu lạc bộ Napoli vô địch Serie A sau 33 năm, theo tờ Guardian.

Vincenzo Costanzo không phải cái tên xa lạ với cảnh sát Italia và có lý lịch phạm tội đáng kể. Trước đây, Vincenzo từng bị kết án 8 năm tù vào năm 2021 vì liên quan đến ma túy.

Vincenzo là con trai trùm mafia Maurizio Costanzo, nhân vật hàng đầu của một băng đảng ở thành phố Naples, nơi các băng đảng địa phương đang đụng độ với nhau.

Theo cảnh sát Italia, Vincenzo qua đời tại bệnh viện vì vết thương do đạn bắn. Ngoài Vincenzo, 3 người khác cũng bị thương và dường như có một vụ đấu súng ở hiện trường.

Gaetano Manfredi, thị trưởng thành phố Naples, nói Vincenzo có thể đã bị băng đảng đối địch ở thành phố sát hại, lợi dụng việc đám đông người dân đổ ra đường ăn mừng.

"Đây có thể là một vụ phục kích", ông Manfredi nói, khẳng định sự việc không liên quan đến buổi lễ ăn mừng chức vô địch của câu lạc bộ Napoli.

Giả thuyết được công nhận nhiều nhất lúc này là vụ sát hại Vincenzo Costanzo liên quan đến cuộc chiến băng đảng mafia nhằm giành quyền kiểm soát khu vực phía đông của vùng Campania.

Nguồn: [Link nguồn]

Sơ suất của chị gái khiến siêu trùm mafia khét tiếng nhất Ý bị bắt

Xử lý mật thư không đúng kiểu mafia, chị gái đã khiến Matteo Messina Denaro – kẻ được mệnh danh là “ông trùm của các ông trùm” – bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN