Dân Lebanon lũ lượt tháo chạy

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hàng chục nghìn người dân miền nam Lebanon phải rời bỏ nhà cửa và họ thực sự không có nhiều thời gian để làm điều đó. Mọi người đều sợ hãi và lo lắng về những gì xảy ra tiếp theo.

Tắc đường kéo dài ngày 23/9 khi người dân miền nam Lebanon vội vàng sơ tán trong bối cảnh căng thẳng Israel - Hezbollah leo thang. Nguồn: Az Post

Phóng viên của Al Jazeera có mặt ở miền nam Lebanon ngày 23/9 cho biết, họ đã thấy mọi người đóng gói mọi thứ họ có thể mang đi để di chuyển xa hơn về các khu vực mà họ cho là an toàn.

Một số người lựa chọn chuyển đến thành phố Sidon ở miền nam Lebanon, cách thủ đô Beirut khoảng 40km về phía nam. Một số khác lại chọn đến Beirut. Nhiều người thậm chí còn đi xa hơn về miền bắc Lebanon.

Các gia đình lũ lượt kéo nhau đi sơ tán. Mọi người đều sợ hãi. Họ sợ và lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tắc đường kéo dài diễn ra ở nhiều đường phố thuộc miền nam Lebanon khi người dân ùn ùn sơ tán. Ảnh: Reuters

Tắc đường kéo dài diễn ra ở nhiều đường phố thuộc miền nam Lebanon khi người dân ùn ùn sơ tán. Ảnh: Reuters

Một em bé nhoài người nhìn ra ngoài cửa ô tô khi cùng gia đình đi sơ tán từ thành phố Sidon tới miền bắc Lebanon. Ảnh: Reuters

Một em bé nhoài người nhìn ra ngoài cửa ô tô khi cùng gia đình đi sơ tán từ thành phố Sidon tới miền bắc Lebanon. Ảnh: Reuters

Một số gia đình mà phóng viên của Al Jazeera đã nói chuyện cho biết họ phải chạy trốn trong khi xung quanh họ vẫn bị Israel không kích. Họ cho biết có những cuộc không kích liên tục ở hầu như khắp mọi nơi. 

Họ không biết con đường nào an toàn. Ngay cả dọc theo xa lộ chính nối miền nam Lebanon với thủ đô Beirut, phóng viên của Al Jazeera đã thấy các cuộc không kích dọc theo xa lộ đó.

Fatima Chehab, người cùng 3 con gái đến từ khu vực Nabatieh, miền nam Lebanon, cho biết gia đình cô đã phải di dời 2 lần liên tiếp.

“Đầu tiên chúng tôi chạy đến ở với anh trai tôi ở một khu vực gần nhà, sau đó Israel không kích vào 3 chỗ cạnh nhà anh ấy, buộc chúng tôi phải sơ tán tiếp,” Fatima nói.

Nhiều người lựa chọn đi bộ và chỉ xách theo những đồ thiết yếu nhất. Ảnh: Reuters

Nhiều người lựa chọn đi bộ và chỉ xách theo những đồ thiết yếu nhất. Ảnh: Reuters

Người dân miền nam Lebanon dùng mọi phương tiện để kịp sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Reuters

Người dân miền nam Lebanon dùng mọi phương tiện để kịp sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Reuters

Chính phủ Lebanon đã mở các trường học làm nơi trú ẩn. Họ nói rằng các trường học có thể tiếp nhận khoảng 10.000 người. Nhưng những hình ảnh ô tô nối dài, tắc cứng trên hầu hết các con đường ở miền nam Lebanon cho thấy con số đó dường như là không đủ cho số người sơ tán thực tế.

Theo Washington Post, trong 11 tháng giao tranh tính từ tháng 10/2023 đến nay, đã có 110.000 người phải di dời khỏi các làng biên giới ở Lebanon.

Số liệu từ Liên Hợp Quốc cho thấy, có khoảng 150.000 người sống cách biên giới Lebanon 10 km. Vì ở trong tầm hỏa lực nên những người này buộc phải sơ tán.

Tại thành phố ven biển Sidon, những người tìm nơi trú ẩn đã đổ xô vào các trường học chưa có nệm để ngủ. Nhiều người chờ đợi trên vỉa hè bên ngoài.

Ramzieh Dawi đã đến Sidon cùng chồng và con gái sau khi vội vã di tản khỏi làng Yarine (Lebanon), chỉ mang theo một số vật dụng thiết yếu do các cuộc không kích đang nổ ra gần đó. “Đây là những thứ mà chúng tôi có thể mang đi,” Ramzieh nói và chỉ vào 3 chiếc túi vải cô mang theo.

Hàng chục nghìn người đã chờ đợi nhiều giờ trong tình trạng tắc đường để đến được nơi mà họ hy vọng sẽ an toàn.

Hàng dài ô tô tắc cứng ở thành phố Sidon trong nhiều giờ khi hàng nghìn người di tản để tránh các cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Hàng dài ô tô tắc cứng ở thành phố Sidon trong nhiều giờ khi hàng nghìn người di tản để tránh các cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Một thành viên dân phòng Lebanon trấn an một phụ nữ vừa tới thủ đô Beirut từ miền nam Lebanon. Ảnh: EPA

Một thành viên dân phòng Lebanon trấn an một phụ nữ vừa tới thủ đô Beirut từ miền nam Lebanon. Ảnh: EPA

Quân đội Israel đã cảnh báo người dân ở miền đông và miền nam Lebanon sơ tán trước chiến dịch không kích mở rộng nhằm vào những nơi IDF cho là các địa điểm Hezbollah giấu vũ khí. Theo giới chức Lebanon, đã có gần 500 người thiệt mạng và 1.645 người khác bị thương trong vụ không kích dữ dội của Israel ngày 23/9.

Theo Al Jazeera, thông điệp của Israel qua đợt không kích ngày 23/9 là: “Nếu Israel không thể đưa công dân của mình trở về miền bắc Israel, thì người dân ở miền nam Lebanon cũng phải di tản.” 

Israel đang tập trung các cuộc tấn công vào những khu vực có sự hiện diện của Hezbollah, nơi người ủng hộ Hezbollah sinh sống, như miền nam và miền đông của Lebanon.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Israel đã lên tiếng sau khi mở cuộc không kích dữ dội vào Lebanon khiến hơn 2.000 người thương vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN