Hamas lên tiếng về cái chết của lãnh đạo cấp cao nhất

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Khalil Hayya – lãnh đạo lực lượng Hamas ở khu vực Dải Gaza – lên tiếng sau khi quân đội Israel tuyên bố ông Yahya Sinwar, lãnh đạo chính trị của Hamas, bị hạ sát.

Ông Khalil Hayya (bên phải) – lãnh đạo lực lượng Hamas ở khu vực Dải Gaza (ảnh: Al Jazeera)

Ông Khalil Hayya (bên phải) – lãnh đạo lực lượng Hamas ở khu vực Dải Gaza (ảnh: Al Jazeera)

Phát biểu trên truyền hình hôm 18/10, ông Hayya xác nhận Yahya Sinwar đã chết ở Dải Gaza và gọi ông là “liệt sĩ” đã hi sinh vì người Palestine.

“Ông Sinwar đã hi sinh mạng sống vì sự nghiệp giải phóng của chúng tôi. Ông ấy là người kiên định, dũng cảm và gan dạ”, ông Hayya nói.

“Ông Sinwar đón nhận cái chết của mình trong tư thế dũng cảm, ngẩng cao đầu, cầm súng và bắn cho đến khi trút hơi thở cuối cùng”, ông Hayya nói thêm.

Ông Hayya nhấn mạnh, Hamas sẽ không suy yếu sau cái chết của ông Hayya. Và việc lãnh đạo chính trị “tử vì đạo” chỉ khiến lực lượng này thêm mạnh mẽ, hồi phục nhanh hơn.

Bình luận về tình hình xung đột với Israel, ông Hayya cho hay, vẫn còn 101 con tin Israel bị giam giữ ở Dải Gaza. Điều kiện để thả họ là Israel phải chấm dứt “cuộc xâm lược” và rút toàn bộ lực lượng khỏi Dải Gaza.

“Những con tin sẽ không bao giờ được trở về, trừ khi cuộc xâm lược này dừng lại và Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza”, ông Hayya nói, lưu ý thêm rằng Israel cũng phải trả tự do cho các tù nhân người Palestine.

“Lực lượng Hamas sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành mục tiêu thành lập nhà nước Palestine trên toàn bộ vùng đất của người Palestine với Jerusalem là thủ đô”, ông Hayya nhấn mạnh.

Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, hôm 18/10 cũng bày tỏ thương tiếc sau cái chết của ông Sinwar. Al-Qassam tuyên bố ông Sinwar “đương đầu với kẻ thù” cho đến hơi thở cuối cùng và “quyết không rút lui”.

Binh sĩ Israel vây quanh thi thể ông Sinwar (ảnh: Times of Israel)

Binh sĩ Israel vây quanh thi thể ông Sinwar (ảnh: Times of Israel)

Trước đó, hôm 17/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Yahya Sinwar – người bị Israel cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng ở Israel – đã bị hạ sát ở Dải Gaza. 

Thủ tướng Israel Netanyahu gọi cái chết của ông Sinwar là “cột mốc quan trọng” nhưng tuyên bố chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza vẫn tiếp tục.

“Hỡi người dân Israel, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc”, ông Netanyahu nói hôm 17/10, cho biết thêm rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục hành động ở Dải Gaza, cho đến khi tất cả con tin được trả tự do.

“Chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn để ngăn chặn các lực lượng chống đối và mở ra tương lai mới”, ông Netanyahu nói, đề cập đến các lực lượng được Iran hậu thuẫn như Hamas, Hezbollah, Houthi.

Hôm 18/10, IDF thông báo, quân đội Israel sẽ đẩy mạnh hoạt động ở Dải Gaza và điều thêm một đơn vị mới tiến vào Jabalia – thành phố ở miền Bắc Dải Gaza, nơi có một trại tị nạn lớn của người Palestine.

Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ trang tin LBCI (Lebanon) đưa tin, ông Khaled Mashal - lãnh đạo văn phòng nước ngoài của Hamas – đã bắt đầu đảm nhận vị trí quyền lãnh đạo Hamas sau cái chết của ông Yahya Sinwar.

Ông Mashal sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với các bên liên quan trong nỗ lực đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza và trả tự do cho các con tin Israel. Hamas chưa lên tiếng về thông tin này.

Ông Khaled Meshaal, 67 tuổi, là một trong những thành viên sáng lập của Hamas và một trong các nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất của tổ chức này.

Nguồn: [Link nguồn]

Yahya Sinwar, một trong những lãnh đạo hàng đầu của Hamas, là mục tiêu truy lùng gắt gao của Israel sau khi bị cáo buộc tổ chức cuộc tấn công vào nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Reuters, Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN