FBI vào cuộc vụ nổ súng, ông Trump đi đâu chưa rõ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được điều tra như một âm mưu ám sát, theo đài CNN.

Ông Anthony Guglielmi, Giám đốc truyền thông của Cơ quan Mật vụ Mỹ, nêu rõ vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump vào ngày 13-7 đang được coi là một cuộc điều tra của cơ quan này. Đồng thời, ông Guglielmi cho biết: "Cơ quan Mật vụ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ và cựu tổng thống vẫn an toàn".

Sở Mật vụ cũng đã chính thức thông báo cho Cục Điều tra Liên bang (FBI). Về phía FBI, cơ quan này nói rằng "nhân viên của họ đang có mặt tại hiện trường ở TP Butler, bang Pennsylvania, và FBI sẽ tiếp tục hợp tác cùng với Cơ quan Mật vụ Mỹ".

FBI nói với báo The Hill rằng cơ quan này đảm nhận vai trò là cơ quan thực thi pháp luật liên bang dẫn đầu trong cuộc điều tra vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump.

Quang cảnh ở khu vực vận động tranh cử sau vụ nổ súng. Ảnh: Reuters

Quang cảnh ở khu vực vận động tranh cử sau vụ nổ súng. Ảnh: Reuters

Fox News dẫn các nguồn thực thi pháp luật cho biết nghi phạm xả súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump đã chết. Trong khi đó, tờ New York Post, đài CNN dẫn nguồn tin của Sở Mật vụ khẳng định kẻ xả súng đã bị nhân viên Mật vụ tiêu diệt.

Ông Gugliemi cập nhật trên mạng xã hội X rằng trong cuộc vận động tranh cử chiều 13-7, nghi phạm xả súng đã bắn nhiều phát súng vào sân khấu từ một vị trí trên cao bên ngoài địa điểm tổ chức vận động tranh cử.

Các nguồn thực thi pháp luật nói với CBS News rằng nghi phạm đã bắn bằng súng trường kiểu AR từ khoảng cách 70-90 m. Tay súng ở trên nóc một nhà kho bên ngoài vành đai an ninh do Cơ quan Mật vụ thiết lập.

Theo nguồn tin của New York Post, kẻ xả súng chỉ được xác định là một người đàn ông da trắng, ở vị trí bắn tỉa trên cao, cách xa bục phát biểu của ông Trump.

Các nguồn tin tiết lộ nghi phạm vẫn chưa được xác định danh tính vì có vẻ như người này không mang theo giấy tờ tùy thân. Nghi phạm không có mặt trong đám đông tại sự kiện tranh cử của ông Trump.

Xe cảnh sát, mật vụ tại tòa nhà hiện trường. Ảnh: CNN

Xe cảnh sát, mật vụ tại tòa nhà hiện trường. Ảnh: CNN

Một nguồn tin thực thi pháp luật cấp cao nói với New York Post: "Ông Trump suýt bị bắn thủng mặt". Một đoạn ghi hình sau vụ nổ súng cho thấy một người đàn ông đã chết trong bộ quân phục sáng màu nằm trên sân thượng cách xa sân khấu.

Đài BBC đã phỏng vấn một số người ủng hộ ông Trump bên ngoài sự kiện, họ mô tả việc nhìn thấy một người khả nghi "bò" lên nóc một tòa nhà gần đó trước vụ nổ súng.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ hai ngày trước khi Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở TP Milwaukee bắt đầu.

Hai nguồn tin xác nhận với CBS News rằng đoàn xe của ông Trump rời bệnh viện Butler Memorial trước 21 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 13-7. Không rõ ông Trump sẽ đi đâu.

Ban đầu, ông Trump lên kế hoạch đến dinh thự ở Bedminster, bang New Jersey, trước khi khởi hành đến Milwaukee để tham dự hội nghị.

Có ít nhất 8 tiếng súng đã vang lên khi ông Trump vừa bắt đầu bài phát biểu

Nguồn: [Link nguồn]

Một nhân chứng có mặt ở hiện trường nói nhìn thấy tay súng ở trên mái nhà trong một khoảng thời gian nhưng không thấy có nhân viên an ninh hay Mật vụ Mỹ can thiệp trước khi cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Ông Trump bị bắn vào tai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN