Điện Kremlin nói kẻ bắn ông Trump cho thấy hậu quả khi ‘đùa với lửa’

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Điện Kremlin nói rằng mối liên hệ giữa nghi phạm nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với Ukraine cho thấy sẽ có hậu quả nếu "đùa với lửa".

Ryan Wesley Routh ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. (Ảnh: Reuters)

Ryan Wesley Routh ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu này ám chỉ việc Mỹ ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Washington đã gửi hàng chục tỷ đô la viện trợ quân sự cho Kiev nhằm giúp các lực lượng Ukraine đánh bại Nga.

Khi được hỏi về hành động mà FBI gọi là nỗ lực ám sát ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu ngày 16/9: "Chúng tôi không phải là người nên suy nghĩ, mà là các cơ quan tình báo Mỹ. Trong mọi trường hợp, đùa với lửa sẽ có hậu quả".

Khi được hỏi liệu nỗ lực ám sát có thể gây bất ổn cho Mỹ hay không, ông Peskov nói rằng đó không phải là việc của nước Nga, dù Nga đang theo dõi tình hình.

"Chúng tôi thấy tình hình ở đó căng thẳng như thế nào, bao gồm cả giữa các đối thủ chính trị. Cuộc đấu tranh chính trị đang leo thang và nhiều phương pháp khác nhau đang được sử dụng", ông Peskov nói.

CNN, Fox News và New York Times tìm ra rằng nghi phạm là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, sống ở Hawaii, là người ủng hộ Ukraine nhiệt thành trong cuộc xung đột với Nga.

New York Times từng phỏng vấn Routh vào năm 2023 khi viết về những người Mỹ tình nguyện hỗ trợ Ukraine.

Routh nói với tờ báo này rằng ông ta đã đến Ukraine năm 2022 và ở đó vài tháng, và nỗ lực tuyển những người lính Afghanistan chạy trốn khỏi Taliban để chiến đấu ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ trong vài tháng, ông Trump đã trở thành mục tiêu của 2 vụ ám sát. Vụ ám sát hụt lần 2 một lần nữa làm dấy lên nhiều câu hỏi về an ninh của ông Trump cũng như hệ lụy của vụ việc với chiến dịch tranh cử của ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN