Diễn biến mới vụ nhóm người Việt tử vong trong khách sạn ở Thái Lan

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nhóm người Việt Nam tử vong khi đang chuẩn bị trả phòng và rời khỏi khách sạn 5 sao ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Cửa phòng khi đó khóa từ bên trong.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ nhóm người Việt tử vong tại khách sạn ở Bangkok (ảnh: Bangkok Post)

Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ nhóm người Việt tử vong tại khách sạn ở Bangkok (ảnh: Bangkok Post)

Bangkok Post đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã xác định 6 người tử vong trong khách sạn Grand Hyatt Erawan ở khu Ratchaprasong (Bangkok) là 2 người Mỹ gốc Việt và 4 người quốc tịch Việt Nam.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 chiều ngày 16/7 (giờ Thái Lan).

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 3 người đàn ông và 3 người phụ nữ tử vong trong một căn phòng khách sạn. Không có dấu hiệu vật lộn và xáo trộn tại hiện trường.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, nhóm người Việt tử vong khi chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Hành lý của họ được đóng gói, để ở gần cửa. Giới chức phát hiện “chất đáng ngờ” dưới đáy ly trong phòng khách sạn.

Các nạn nhân dường như đã uống trà và cà phê trong phòng.

Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee – quan chức thuộc Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok – cho hay, có khả năng 6 người tử vong do trúng độc. Truyền thông địa phương đưa tin, nhóm nạn nhân dường như uống phải chất độc xyanua.

Tuy nhiên, đây chưa phải kết luận chính thức từ phía cảnh sát Thái Lan. Các nhà điều tra đang xem lại camera an ninh và thẩm vấn các nhân chứng để tìm hiểu thêm về vụ việc.

“Chúng ta cần tìm ra động cơ gây án”, Trung tướng Thiti Saengsawang – quan chức cảng sát Bangkok – nói.

“Điều chúng ta có thể chứng minh ngay bây giờ là họ không chết vì tự tử mà bị sát hại bởi người khác”, ông Saengsawang nhấn mạnh.

Ông Saengsawang cho biết, thức ăn được phục vụ trong phòng khách sạn vẫn còn nguyên, trong khi đồ uống dường như đã được dùng hết.

Có một nạn nhân bị thương ở mặt và cảnh sát cho rằng người này bị ngã, đập mặt vào vật cứng.

Ông Torsak Sukvimol – Tổng Cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan – cho biết, khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện căn phòng (nơi 6 nạn nhân thiệt mạng) bị khóa từ bên trong.

Đồ ăn và thức uống trong phòng khách sạn, nơi 6 người tử vong (ảnh: Bangkok Post)

Đồ ăn và thức uống trong phòng khách sạn, nơi 6 người tử vong (ảnh: Bangkok Post)

Cảnh sát tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc (ảnh: Bangkok Post)

Cảnh sát tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc (ảnh: Bangkok Post)

Ông Srettha Thavisin – Thủ tướng Thái Lan – đã tới hiện trường khách sạn vào tối ngày 16/7.

Dẫn báo cáo của cảnh sát, ông Thavisin cho biết, 6 nạn nhân đã tử vong khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện và cảnh sát đang tìm kiếm một công dân Việt Nam khác có liên quan đến vụ việc.

Thủ tướng Thái Lan cho biết không có dấu hiệu cướp bóc hay tấn công tại hiện trường.

“Chúng ta cần tiến hành khám nghiệm tử thi để xem họ có nuốt phải thứ gì nguy hiểm hay không”, ông Thavisin nói, bác bỏ một số tin đồn cho rằng nhóm 6 người tử vong nổ súng hoặc bị cướp.

“Đây là sự cố bất ngờ và tôi hy vọng sẽ không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến hình ảnh đất nước và du lịch”, ông Thavisin nói.

Grand Hyatt Erawan là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Bangkok với 350 phòng. Ratchaprasong cũng nổi tiếng là khu vui chơi, mua sắm sầm uất ở thủ đô Thái Lan.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh sát Thái Lan cho biết đã phát hiện nhiều nạn nhân nghi là người Việt tử vong tại một khách sạn ở Bangkok (Thái Lan).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Bangkok Post ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN