Điểm nóng xung đột ngày 17-2: Diễn biến bất ngờ giữa Mỹ và Belarus

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mỹ bất ngờ cử một phái đoàn do phó trợ lý ngoại trưởng dẫn đầu đến Belarus để đàm phán các vấn đề liên quan đến tù nhân chính trị.

Truyền thông Mỹ vừa đưa tin Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Christopher W. Smith đã đến Belarus vào ngày 12-2 và đây là chuyến thăm không báo trước, có thể là dấu hiệu chấm dứt tình trạng cô lập của phương Tây đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có mối quan hệ không tốt với phương Tây. Ảnh: Belta

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có mối quan hệ không tốt với phương Tây. Ảnh: Belta

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách đàm phán với chính quyền Belarus về vấn đề trao đổi tù nhân chính trị lấy chính sách nới lỏng lệnh trừng phạt đối với hệ thống ngân hàng và ngành sản xuất kali.

Tại cuộc họp báo ngày 13-2, ông Smith nhấn mạnh Mỹ hướng tới mục tiêu đảm bảo tự do cho nhiều tù nhân chính trị hơn. Ông Smith đã có cuộc điện đàm trước đó với ông Lukashenko.

Ngoài ra, Washington mong muốn Belarus giảm gắn bó với Nga. 

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko, phái đoàn Mỹ di chuyển từ Lithuania đến một thị trấn biên giới của Belarus - khu vực diễn ra bàn giao ba tù nhân chính trị, gồm một công dân Mỹ và hai công dân Belarus.

Đài NPR dẫn thông báo từ Nhà Trắng ngày 12-2 xác nhận Belarus trả tự do cho ba tù nhân, trong đó có một người Mỹ và một nhân viên đài phát thanh do Mỹ tài trợ kinh phí hoạt động. 

Việc trả tự do diễn ra một ngày sau khi Nga trả tự do cho một giáo viên người Mỹ.

Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết, tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga sẽ sớm được triển khai tại Belarus, vũ khí mới sẽ được đặt gần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tâm Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN