BBC: Cuộc rút lui "thảm khốc" của binh sĩ Ukraine khỏi vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Những binh sĩ Ukraine chiến đấu ở vùng Kursk của Nga đã mô tả cảnh tượng "giống như trong phim kinh dị" khi họ rút lui khỏi tiền tuyến.

UAV Nga tấn công phương tiện quân sự chở binh sĩ Ukraine rút lui khỏi vùng Kursk. Nguồn: Telegraph

Hãng tin BBC News (Anh) gần đây thu thập lời kể từ 4 binh sĩ Ukraine, tường thuật lại cuộc rút lui "thảm khốc" của họ trước hỏa lực dữ dội của Nga. Tên của các binh sĩ Ukraine đã được thay đổi.

'Máy bay không người lái truy lùng suốt ngày đêm'

Vào ngày 9/3, binh sĩ "Volodymyr" nói với phóng viên BBC rằng anh vẫn ở thị trấn Sudzha (vùng Kursk, Nga), nơi có "sự hoảng loạn và sụp đổ của các binh sĩ Ukraine".

Quân đội Ukraine - cả các đoàn quân và phương tiện quân sự - "đang cố gắng rời đi. Một số trong số các phương tiện quân sự bị máy bay không người lái (UAV) Nga tấn công, gây cháy trên đường. Không thể rời đi vào ban ngày”.

Việc di chuyển của binh sĩ, hậu cần và thiết bị phụ thuộc vào một tuyến đường chính giữa thị trấn Sudzha của Nga và vùng Sumy của Ukraine.

Volodymyr cho biết, cách đây một tháng, có thể đi trên con đường đó tương đối an toàn. Đến ngày 9/3, "tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Nga - UAV truy lùng suốt ngày đêm. Trong một phút, bạn có thể nhìn thấy hai đến ba UAV lượn lờ trên đầu. Quá nhiều", Volodymyr nói.

"Toàn bộ hậu cần của chúng tôi phụ thuộc vào một con đường duy nhất, tuyến cao tốc Sudzha-Sumy (R200). Ai cũng biết rằng [người Nga] sẽ tìm cách cắt đứt tuyến cao tốc này".

Ngay trước khi Nga giành lại thị trấn Sudzha, Volodymyr cho biết lực lượng Ukraine đã bị tấn công từ ba phía.

Phương tiện hư hại nằm rải rác trên đường

Các phương tiện bị phá hủy nằm rải rác trên đường cao tốc mà binh sĩ Ukraine rút lui khỏi vùng Kursk. Ảnh: Telegraph

Các phương tiện bị phá hủy nằm rải rác trên đường cao tốc mà binh sĩ Ukraine rút lui khỏi vùng Kursk. Ảnh: Telegraph

Theo tin nhắn Telegram từ binh sĩ "Maksym", đến ngày 11/3, lực lượng Ukraine đã chiến đấu để ngăn chặn việc tuyến đường hậu cần bị cắt đứt.

"Vài ngày trước, chúng tôi nhận được lệnh rời khỏi tuyến phòng thủ để rút lui có tổ chức", Maksym nói và cho biết thêm rằng Nga đã tập hợp một lực lượng đáng kể để giành lại thị trấn.

Nga cũng đã gửi các đơn vị UAV tốt nhất ra mặt trận và sử dụng các biến thể UAV tự sát và UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) để "kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường hậu cần chính".

Maksym cho biết kết quả là "đối phương đã phá hủy hàng chục đơn vị thiết bị quân sự" và các phương tiện bị hư ​​hại nặng đã "gây tắc nghẽn trên tuyến đường tiếp tế".

Cuộc rút lui "thảm khốc"

Tình hình ở Kursk vào ngày ngày 11/3, được binh sĩ "Anton" mô tả là "thảm khốc".

Theo BBC, Anton đang phục vụ tại sở chỉ huy mặt trận Kursk.

Anton cũng nhấn mạnh đến thiệt hại do FPV của Nga gây ra. "Chúng tôi từng có lợi thế về UAV, nhưng giờ thì không", binh sĩ Ukraine nói. Anton nói thêm rằng Nga có lợi thế với các cuộc không kích chính xác hơn và số lượng quân lớn hơn.

Binh sĩ Ukraine này còn cho biết các tuyến đường tiếp tế đã bị cắt đứt. "Hậu cần không còn hiệu quả nữa. Việc phân phối vũ khí, đạn dược, thực phẩm và nước không còn khả thi nữa”.

Anton cho biết anh đã cố gắng rời thị trấn Sudzha bằng đường bộ vào ban đêm - "Chúng tôi đã suýt chết nhiều lần. Máy bay không người lái luôn lượn lờ trên bầu trời."

Binh sĩ Ukraine này dự đoán toàn bộ vị trí của Ukraine tại vùng Kursk sẽ bị mất nhưng "theo quan điểm quân sự, hướng Kursk đã cạn kiệt. Không còn lý do gì để giữ vùng này nữa".

Các quan chức phương Tây ước tính, cuộc tấn công Kursk của Ukraine có sự tham gia của khoảng 12.000 quân. Họ là những binh lính được huấn luyện tốt nhất, được trang bị vũ khí do phương Tây cung cấp bao gồm xe tăng và xe bọc thép.

Các blogger người Nga đã công bố video cho thấy một số thiết bị đó bị phá hủy hoặc bị thu giữ. Vào ngày 13/3, Nga cho biết tình hình ở Kursk "hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi" và Ukraine đã "bỏ lại" phần lớn thiết bị quân sự

Cách cái chết vài cm

Bản đồ hướng tiến quân của Nga và con đường cao tốc R200, nơi quân Ukraine rút lui khỏi vùng Kursk. Ảnh đã Việt hóa từ Institute for the Study of War

Bản đồ hướng tiến quân của Nga và con đường cao tốc R200, nơi quân Ukraine rút lui khỏi vùng Kursk. Ảnh đã Việt hóa từ Institute for the Study of War

Trong các bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 11/3 - 12/3, một người lính thứ tư tên là "Dmytro" đã ví cuộc rút lui khỏi mặt trận như "một cảnh trong phim kinh dị".

"Các con đường ngổn ngang hàng trăm phương tiện, xe bọc thép và xe địa hình bị phá hủy. Có rất nhiều người bị thương và tử vong”, Dmytro nói.

Binh sĩ này cho biết, các phương tiện thường bị nhiều UAV Nga săn đuổi.

Dmytro cũng mô tả cảnh thoát chết trong gang tấc của mình khi chiếc xe anh đi bị sa lầy. Anh và một số đồng đội đang cố gắng đẩy chiếc xe ra thì bị một FPV của Nga nhắm tới.

Nó đã bắn trượt xe, nhưng làm bị thương một trong những người đồng đội của Dmytro. Anh cho biết họ phải ẩn náu trong rừng trong 2 giờ mới được giải cứu.

Dmytro cho biết nhiều binh sĩ Ukraine đã rút lui bằng đường bộ và "có những người đi bộ 15km đến 20km". Binh sĩ này cho biết tình hình đã chuyển từ "khó khăn và nguy cấp sang thảm khốc".

Trong tin nhắn ngày 14/3, Dmytro thừa nhận: "Mọi thứ đã kết thúc ở vùng Kursk... Chiến dịch không thành công".

Theo BBC, Dmytro ước tính, có hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ lần đầu tiên vượt biên giới tấn công sang vùng Kursk vào tháng 8/2024.

Hy vọng về “quân bài mặc cả” giảm đáng kể

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi khẳng định rằng lực lượng Ukraine đã rút lui về "những vị trí thuận lợi hơn", vẫn ở lại vùng Kursk và sẽ làm như vậy "cho đến khi nào còn thuận tiện và cần thiết".

Ông Syrskyi tuyên bố Nga đã chịu tổn thất hơn 50.000 người trong chiến dịch này - bao gồm cả những người thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay rất khác so với tháng 8 năm ngoái. Các nhà phân tích quân sự ước tính 2/3 trong số 1.000 km vuông quân Ukraine giành được ở vùng Kursk đã về lại tay Nga.

Theo BBC, mọi hy vọng rằng Kiev có thể đổi lãnh thổ Kursk lấy một phần lãnh thổ Ukraine đều đã giảm đi đáng kể.

Tuần trước, ông Zelensky tuyên bố rằng chiến dịch Kursk đã "hoàn thành nhiệm vụ" khi buộc Nga phải rút quân khỏi phía đông Ukraine và giảm bớt áp lực cho vùng Pokrovsk. Nhưng Tổng thống Ukraine vẫn chưa thể thống kê cái giá mà Kiev phải trả cho chiến dịch này.

Tổng thống Donald Trump ngày 17-3 bác bỏ thông tin rằng những bước lùi của quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk - Nga là do Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tâm Hoa - BBC News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN