Bầy sói chuyên săn người ở Ấn Độ: Sự trả thù của loài vật?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau nhiều vụ tấn công trẻ em, bầy sói hung dữ tiếp tục tấn công con người với tần suất đáng sợ.

Những ngôi nhà tạm bợ ở Uttar Pradesh là mục tiêu tấn công của bầy sói (ảnh: NDTV)

Những ngôi nhà tạm bợ ở Uttar Pradesh là mục tiêu tấn công của bầy sói (ảnh: NDTV)

50 ngôi làng bị sói “khủng bố”

Từ hồi tháng 3 năm nay, một số vụ sói tấn công người được ghi nhận ở bang Uttar Pradesh (phía bắc Ấn Độ).  Kể từ ngày 17/7 (trùng thời điểm bắt đầu mùa mưa) tần suất các vụ sói tấn công, thậm chí ăn thịt người, đã gia tăng ở bang này.

Ngày 17/7, bé trai một tuổi ở làng Sikandarpur, quận Mainpuri (bang Uttar Pradesh) bị một bầy sói tấn công dẫn đến tử vong. Đây được cho là vụ sói tấn công gây chết người đầu tiên trong năm nay ở Uttar Pradesh.

Một tuần sau đó, chính quyền bang Uttar Pradesh ghi nhận thêm trường hợp bé gái 3 tuổi bị sói tấn công và bắt đi trong đêm. Thi thể bé gái được phát hiện ở cánh đồng gần nhà với nhiều vết cắn xé. Vụ việc gây rúng động bang Uttar Pradesh.

Các vụ sói tấn công người tiếp tục xảy ra với tần suất đáng sợ, theo Hindustan Times.

Ngày 3/8, một cậu bé 8 tuổi ở bang Uttar Pradesh bị sói bắt ra khỏi nhà. Vài ngày sau, người ta tìm thấy thi thể nạn nhân, đã bị sói ăn mất một phần.

Nỗi đau của một gia đình mất con do sói tấn công (ảnh: Hindustan Times)

Nỗi đau của một gia đình mất con do sói tấn công (ảnh: Hindustan Times)

Ngày 17/8, bé gái Sandhyan, 4 tuổi, đang ngủ trong lều thì bị sói tấn công. Khi đó, cả ngôi làng chìm trong bóng tối do mất điện.

Bà Sunita – mẹ của Sandhyan – cho biết, bầy sói tấn công túp lều chỉ trong 2 phút. Khi gia đình phát hiện, lũ sói đã tha cô bé đi. Thi thể của Sandhya được tìm thấy hôm 18/8 ở một trang trại mía gần nhà. 

“Lũ sói tấn công trong vòng 2 phút sau khi đèn tắt. Khi chúng tôi phát hiện, chúng đã bắt con bé đi”, bà Sunita nói.

Ngày 2/9, Anjali, bé gái hai tuổi rưỡi, bị sói bắt đi khi đang ngủ cùng mẹ ở làng Gerathi, quận Bahraich (bang Uttar Pradesh). Giới chức Bahraich cho biết thi thể của Anjali được tìm thấy cách nhà khoảng 1km. Lũ sói đã ăn 2 tay của em.

“Tôi tỉnh dậy khi đứa con 6 tháng bắt đầu khóc. Chỉ đến lúc đó tôi mới phát hiện con gái mình đã bị sói bắt đi. Chúng tôi là những người rất nghèo. Nhà của chúng tôi không có cửa”, hãng thông tấn ANI (Ấn Độ) dẫn lời mẹ của bé Anjali.

Dân làng Gerathi nói với ANI rằng họ đã nhìn thấy sói chạy vào làng nhiều lần. Nhưng mỗi lần họ thông báo, giới chức lâm nghiệp lại yêu cầu phải có video làm bằng chứng.

“Chúng tôi đã vây bắt con sói trong cánh đồng và khi gọi cho sở lâm nghiệp, họ yêu cầu chúng tôi cung cấp video. Chúng tôi lấy video từ đâu? Khi chúng tôi lấy điện thoại ra, lũ sói đã biến mất”, một người dân ở làng Gerathi nói.

Dân làng Mahsia đi săn bầy sói trong đêm

Hôm 29/8, phóng viên của India Today đã đến làng Mahsia, quận Bahraich, để phỏng vấn người dân địa phương về các vụ việc sói tấn công.

Firoz, cậu bé 7 tuổi ở làng Mahsia, trước đó đã may mắn sống sót khi bị sói cắn vào cổ và lôi ra khỏi nhà.

“Tôi đã cố gắng hết sức để cứu con bằng cách kéo chân con sói, nhưng không thành công. Con sói đã lôi Firoz khoảng 200 mét vào một cánh đồng. Khi tôi kêu cứu, dân làng đã đuổi theo con sói”, mẹ của Firoz kể.

Nhờ sự giúp đỡ của dân làng, Firoz được cứu nhưng bị thương nặng ở vùng cổ và mặt.

Ảnh UAV chụp bầy sói “săn người” di chuyển ở quận Bahraich (ảnh: Times of India)

Ảnh UAV chụp bầy sói “săn người” di chuyển ở quận Bahraich (ảnh: Times of India)

Theo Hindustan Times, kể từ ngày 18/3, sói đã tấn công khoảng 50 ngôi làng ở quận Bahraich, khiến 10 người, trong đó có 9 trẻ em thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Giới chức Bahraich đã xác định hầu hết các vụ việc gây ra bởi một đàn sói có khoảng 6 con.

“Dựa trên các bằng chứng về dấu chân và cảnh quay từ máy bay không người lái, chúng tôi biết rằng có khoảng 6 con sói. Chúng tôi đã bố trí bẫy phù hợp”, ông Vineet Singh – quan chức lâm nghiệp ở quận Bahraich – nói.

Bahraich, khu vực có nhiều cánh rừng rậm rạp và chịu lũ lụt theo mùa, từ lâu đã là nơi sinh sống loài sói. Vào tháng 7, tháng 8 hàng năm, nước sông Ghaghara dâng cao gây ngập các khu rừng ở Bahraich, buộc bầy sói phải di chuyển tới gần các khu dân cư để tìm kiếm thức ăn.

Sói Ấn Độ chủ yếu săn linh dương và thỏ rừng, nhưng đôi khi, chúng tấn công cả con người, theo Times of India.

Từ giữa tháng 7, giới chức bang Uttar Pradesh đã cảnh báo người dân không nên ngủ ngoài trời hoặc ra ngoài vào ban đêm để đề phòng bị sói tấn công. Tuy nhiên, nhiều người ở bang này có thói quen trải chiếu để ngủ ở sân hoặc thềm nhà do thời tiết nóng bức.

Một số ngôi nhà ở Uttar Pradesh thậm chí còn không có cửa và không có nhà vệ sinh. Người dân hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra khỏi nhà vào ban đêm để đi vệ sinh.

Những thói quen này khiến họ trở thành mục tiêu của những con sói đói khát, theo Times of India.

Con sói đầu tiên trong bầy 6 con bị bắt (ảnh: India Today)

Con sói đầu tiên trong bầy 6 con bị bắt (ảnh: India Today)

Sự trả thù của bầy sói?

Trong khi nỗi sợ bao trùm quận Bahraich, bang Uttar Pradesh, một số chuyên gia cho rằng, bầy sói có thể đang “trả thù” con người vì môi trường sống bị thu hẹp hoặc con non bị giết.

Gyan Prakash Singh – cựu quan chức thuộc Cục Lâm nghiệp Ấn Độ (IFS) và từng có thời gian làm việc tại Bahraich – cho hay, không giống như các loài động vật săn mồi khác, loài sói có xu hướng trả thù nếu bị con người làm tổn thương.

“Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, tôi cho rằng loài sói có xu hướng trả thù. Trước đây, con người hẳn đã gây ra tổn thương đến những con sói còn non nên những vụ tấn công này diễn ra như một sự trả thù”, ông Prakash Singh nói với hãng thông tấn PTI.

Ông Prakash Singh cho biết, khoảng 25 năm trước, hơn 40 đứa trẻ đã bị sói giết chết ở lưu vực sông Sai, quận Jaunpur và quận Pratapgarh (bang Uttar Pradesh).

Sau khi điều tra, người ta phát hiện một số trẻ em đã đánh chết 2 con sói non trong hang. Lũ sói trưởng thành trở nên hung dữ và bắt đầu tấn công trẻ em trong khu vực, ông Prakash Singh cho biết.

“Cuối cùng, bầy sói ăn thịt người bị bắn chết”, ông Prakash Singh nói.

Ông Prakash Singh cho biết, vào tháng 1 và tháng 2 ở quận Bahraich, có hai con sói non đã bị xe máy đâm chết.

Ông Ajit Pratap Singh – quan chức lâm nghiệp quận Bahraich – cho biết, ngay cả hổ và báo cũng không có xu hướng trả thù, nhưng sói thì có.

“Nếu có bất kỳ sự xáo trộn nào trong môi trường sống hoặc đàn con bị tổn thương, lũ sói sẽ trả thù bằng cách săn giết con người”, ông Ajit Pratap Singh nói trong một cuộc phóng vấn hồi đầu tháng 9 với Economic Times.

Theo India Today, vào năm 1996 và 1997, ít nhất 42 trẻ em ở Jaunpur, Pratapgarh và một số khu vực lân cận đã tử vong do bị sói tấn công.

VK Singh – cựu giám đốc Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã thành phố Prayagraj, người dẫn đầu chiến dịch diệt sói kéo dài 8 tháng ở Jaunpur vào năm 1997 – cho biết, 110 nhân viên đã được triển khai cho nhiệm vụ này.

“Tổng cộng có 42 trẻ em bị sói giết hại và chúng tôi đã bắn hạ 13 con sói”, ông Singh nói.

Giải thích lý do vì sao sói bắt đầu tấn công người, ông Singh cho rằng khi sói cái mang thai và sinh con, chúng cần nhiều thức ăn hơn.

“Vì sói cái và sói con không thể đi săn, sói đực sẽ ra ngoài tìm mồi và trẻ em là mục tiêu dễ dàng hơn cả”, ông Singh nói.

Theo ông Singh, con người là “loài duy nhất” có thể chảy máu chỉ với một vết xước nhỏ, và điều này dễ kích thích bản tính hung dữ của sói.

“Một khi chúng ăn thịt người, lũ sói sẽ nghiện và bắt đầu săn trẻ em”, ông Singh nói.

Theo ông Singh, những vụ việc sói tấn công chỉ có thể dừng lại khi con sói đầu đàn bị bẫy hoặc bị giết, nhưng đây thường là con tinh khôn nhất.

Giới chức Ấn Độ mở chiến dịch săn sói (ảnh: Hindustan Times)

Giới chức Ấn Độ mở chiến dịch săn sói (ảnh: Hindustan Times)

Chiến dịch diệt sói ở Uttar Pradesh

Từ giữa tháng 7, Sở Lâm nghiệp Uttar Pradesh đã phát động “Chiến dịch Bhediya” để bắt giữ bầy sói (được cho là có 6 con) đã gây ra các vụ tấn công ở quận Bahraich – khu vực có khoảng 3,5 triệu người sinh sống.

Khoảng 150 nhân viên kiểm lâm và hơn 200 nhân viên an ninh đã tham gia “Chiến dịch Bhediya” (diệt sói) với nhiều phương tiện hiện đại.

Theo NDTV, máy bay không người lái (UAV) tuần tra trong khu vực và camera tầm nhiệt được sử dụng để phát hiện tung tích của bầy sói. 

Những cách làm truyền thống như dùng búp bê thấm nước tiểu trẻ em, đốt phân voi cũng được áp dụng để bẫy lũ sói ranh ma.

“Vì những con vật này chủ yếu nhắm vào trẻ em, chúng tôi đã sử dụng những con búp bê, đồ chơi bằng vải, thấm đẫm nước tiểu trẻ em để dụ chúng. Mùi hương có thể thu hút những con sói đến gần bẫy hơn”, Ajit Pratap Singh – quan chức lâm nghiệp ở Bahraich – nói với hãng thông tấn PTI.

Ông Akash Deep Badhawan – quan chức cấp cao thuộc Sở Lâm nghiệp Uttar Pradesh – cho biết, việc đốt phân voi cũng có hiệu quả xua đuổi sói và dồn chúng vào khu vực đặt bẫy.

“Sói có xu hướng tránh những con vật to lớn như voi”, ông Badhawan giải thích.

Ngày 29/8, NDTV đưa tin, con sói đầu tiên trong bầy sói 6 con đã bị bắt ở làng Sisayya, quận Bahraich.

Một con trong bầy sói chuyên săn người bị bắt (ảnh: PTI)

Một con trong bầy sói chuyên săn người bị bắt (ảnh: PTI)

“Con sói bị UAV phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng. Các nhân viên kiểm lâm đã vào cuộc và lần theo dấu chân của nó. Sau nhiều nỗ lực, chúng tôi bắt được con sói ở khu vực đầm lầy thuộc làng Sisayya”, Sanjay Srivastava – quan chức lâm nghiệp ở Bahraich – nói với NDTV.

India Today đưa tin thêm rằng con sói đầu tiên (trong đàn 6 con) bị mắc bẫy khi các nhân viên kiểm lâm dùng pháo để ép nó di chuyển.

Tuy nhiên, việc bắt toàn bộ bầy sói trong thời gian ngắn là không hề đơn giản.

Phát biểu hôm 4/9, ông Ajit Pratap Singh cho biết, trong một số trường hợp, sói đã trốn thoát do sự náo loạn mà dân làng gây ra. Các nhân viên kiểm lâm đã cố lái UAV đuổi theo con sói, nhưng không thể.

Theo ông Pratap Singh, báo cáo từ người dân về việc sói xuất hiện là rất quan trọng, nhưng thông tin thường đến vào ban đêm, khi khả năng của UAV bị cản trở. Camera tầm nhiệt cũng khó phân biệt được giữa sói, chó rừng với các động vật khác cùng kích thước.

Deepak Verma – chuyên gia thú y, người tham gia “Chiến dịch Bhediya” – cho biết, lũ sói có chiến thuật tấn công riêng.

“Chúng lặp lại các vụ tấn công sau 2 hoặc 3 ngày. Mỗi lần tấn công, chúng chọn một ngôi làng mới ở khoảng cách khoảng 5 – 6km so với ngôi làng bị tấn công trước đó”, ông Verma nói.

Ngày 4/9, ông Sanjay Kumar Nishad – quan chức cấp cao ở Uttar Pradesh – cho biết, tình trạng “thảm họa” đã được ban hành ở quận Bahraich để đẩy mạnh “Chiến dịch Bhediya”.

“Xét đến mối nguy hiểm do bầy sói gây ra ở quận Bahraich, khu vực này đã được tuyên bố tình trạng ‘thảm họa động vật hoang dã’”, ông Nishad nói.

Con sói thứ 5 trong bầy 6 con bị bắt (ảnh: Times of India)

Con sói thứ 5 trong bầy 6 con bị bắt (ảnh: Times of India)

Đến ngày 10/9, con sói thứ 5 trong bầy sói đã bị bắt tại thị trấn Mahasi, quận Bahraich.

“Bây giờ chỉ còn sót lại con sói cuối cùng trong đàn. Con sói này dường như bị què. Tôi hy vọng sẽ sớm bắt được nó”, ông Ajit Pratap Singh nói.

Theo ông Pratap Singh, Sở Lâm nghiệp Uttar Pradesh đã triển khai 16 nhóm chuyên gia sử dụng thiết bị công nghệ cao gồm camera tầm nhiệt và UAV để tìm kiếm con sói cuối cùng.

Hôm 6/10, giới chức bang Uttar Pradesh thông báo, dân làng Tamachpur ở quận Bahraich đã đánh chết con sói cuối cùng trong đàn sói 6 con chuyên tấn công người.

“Chúng tôi nhận được thông tin rằng người dân đã giết một con sói ở làng Tamachpur. Khi tới nơi, chúng tôi phát hiện xác con sói và xác một con dê. Con sói đã chết với nhiều vết thương trên cơ thể”, ông Ajit Pratap Singh nói hôm 6/10.

Người dân đánh chết con sói cuối cùng trong bầy sói (ảnh: Indian Express)

Người dân đánh chết con sói cuối cùng trong bầy sói (ảnh: Indian Express)

Theo ông Pratap Singh, con sói bị đánh chết là sói cái trưởng thành.

“Có vẻ như nó là con cuối cùng trong bầy sói”, ông Pratap Singh nói thêm.

Một số cư dâng ở Tamachpur cho biết, con sói bị phát hiện khi sắp tấn công một đứa trẻ đang ngủ cùng mẹ trong sân nhà. Người mẹ la hét khiến con sói bỏ chạy.

“Tuy nhiên, nó vẫn cắn chết một con dê trên đường bỏ chạy khỏi ngôi làng”, ông Pratap Singh cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Bầy sói 6 con gây ra hỗn loạn ở bang Uttar Pradesh (phía bắc Ấn Độ) khi tấn công ít nhất 40 người và khiến 9 người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN