Báo Anh: Binh sĩ Ukraine nói số quân nhân thiệt mạng tăng sau khi Mỹ cắt viện trợ
Tinh thần chiến đấu đang ở mức “thấp báo động” và giao tranh ngày càng trở nên ác liệt hơn, một lính quân y Ukraine cảnh báo.
Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở mặt trận thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk. Ảnh: Reuters.
\Số lượng binh sĩ thiệt mạng tăng
Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến chia sẻ với tờ Telegraph của Anh rằng số lượng binh sĩ thiệt mạng đang có chiều hướng gia tăng vì quyết định chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Những người lính tiết lộ họ cảm thấy áp lực khi vũ khí và đạn dược ngày càng cạn kiệt, trong khi sắp tới mùa hè - thời điểm giao tranh thường sẽ dữ dội hơn nữa.
Quan điểm của các binh sĩ Ukraine về cuộc xung đột càng trở nên bi quan hơn sau khi Mỹ thông báo dừng viện trợ vũ khí và không tiếp tục cung cấp thông tin tình báo. Điều này khiến tinh thần chiến đấu của binh sĩ xuống thấp một cách nguy hiểm, tờ Telegraph viết.
"Chúng tôi thực tế đã không đạt được bước tiến trong vài tháng qua", Slava, 27 tuổi, một bác sĩ quân y, nói. “Thật buồn khi phải nói rằng, chúng tôi không còn có thể giành thế chủ động trên chiến trường nữa”.
Hỗ trợ từ Mỹ là yếu tố quan trọng giúp Ukraine chống đỡ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga và thực hiện các cuộc tấn công tầm xa để đáp trả. Thông tin tình báo từ Washington không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine tấn công các vị trí của Nga hay giúp phòng thủ, mà còn giúp bảo vệ dân thường.
“Tôi nói thẳng rằng mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa, nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục”, Artem, 30 tuổi, một bác sĩ quân y khác, nói. Artem nói nhiệm vụ của anh là đưa các binh sĩ bị thương khỏi tiền tuyến. Anh nhận thấy con số thương vong tăng khoảng "20% trong thời gian gần đây”.
"Tôi nghĩ con số này sẽ còn tăng nhanh hơn nữa. Thời tiết đang ấm lên. Điều kiện thời tiết thuận lợi đồng nghĩa với cường độ chiến đấu cao hơn", Artem cảnh báo.
Nhà Trắng ngày 5/3 cho biết sẽ cân nhắc khôi phục viện trợ quân sự nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quay trở lại bàn đàm phán. Ông Zelensky được cho là sẵn sàng thúc đẩy đàm phán với Mỹ. Nhưng các quân nhân Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến vùng Donetsk nói ngay cả khi viện trợ được nối lại, có lẽ đã là quá muộn.
Quân nhân Ukraine bi quan
Kíp điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại tiền tuyến ở thành phố Toretsk, vùng Donetsk. Ảnh: Anadolu.
“Tiền tuyến không còn ổn định nữa. Nó không phải là một đường thẳng mà là một đường ngoằn ngoèo, khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn”, Slava chia sẻ. “Máy bay không người lái là vấn đề chính. Không thể lái xe đến các điểm sơ tán thường xuyên và không thể dừng xe để sơ cứu cho các binh sĩ bị thương một cách tốt nhất”.
Theo Artem, cường độ chiến đấu trên chiến trường đã trở nên khốc liệt hơn kể từ khi Mỹ cắt viện trợ. “Khối lượng công việc quá tải. Tôi đã liên lạc với các nhân viên y tế khác, ai cũng nói rằng họ đang bị kiệt sức. Chúng tôi ai cũng có ánh mắt trống rỗng vì mọi thứ", Artem mô tả.
Aleksander, một binh sĩ 34 tuổi đã chiến đấu trên tiền tuyến 3 năm mà không được luân chuyển. Anh nói tinh thần chiến đấu của các đồng đội đang ở mức thấp.
"Thực lòng mà nói, tình hình tinh thần rất khó khăn sau 3 năm chiến tranh, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng cầm cự. Tôi không chiến đấu cho bất kỳ ai khác. Tôi chiến đấu vì gia đình tôi", Aleksander chia sẻ, theo Telegraph.
Ukraine nhận thấy các hệ thống pháo phản lực cơ động HIMARS mất khả năng chiến đấu hiệu quả sau khi Mỹ thông báo dừng hoạt động chia sẻ thông tin tình...
Nguồn: [Link nguồn]
-06/03/2025 19:51 PM (GMT+7)