Ấn Độ: Thanh niên cầm chiếc túi dính máu đi ngoài đường, hé lộ thảm kịch kinh hoàng phía sau

Thấy thanh niên 22 tuổi mang theo chiếc túi dính máu đi ngoài đường, người dân địa phương vội báo cảnh sát. Sau khi tạm giữ thanh niên, cảnh sát phát hiện hành vi đáng sợ của gã với em gái.

Riyaz, 22 tuổi, mang theo chiếc túi dính máu đi tới đồn cảnh sát. Ảnh: Twitter

Riyaz, 22 tuổi, mang theo chiếc túi dính máu đi tới đồn cảnh sát. Ảnh: Twitter

Tờ Daily Mail ngày 24/7 đưa tin, vụ việc xảy ra tại thành phố Barabanki, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Cô gái Aashifa, 18 tuổi, sống ở làng Mithwara, yêu và muốn kết hôn cùng Chand Babu - một thanh niên cùng làng. Tuy nhiên, Abdul Rashid và Riyaz, bố và anh trai của Aashifa, phản đối kịch liệt chuyện yêu đương này. 

Aashifa cùng Babu đã cùng nhau bỏ trốn. Ngày 29/5, ông Abdul đệ đơn khiếu nại với cảnh sát, cáo buộc Babu bắt cóc con gái ông để kết hôn. 

Babu sau đó bị bắt và phải ngồi tù, trong khi Aashifa được trả về với gia đình. 

Ngày 20/7, khi Aashifa nói rõ với gia đình rằng cô chỉ muốn kết hôn với Babu, Riyaz, anh trai của cô gái, tỏ ra tức giận và có hành động đáng sợ. 

"Trong cơn tức giận, Riyaz nhặt con dao sắc và chặt đầu em gái rồi bỏ phần đầu nạn nhân vào túi. Nghi phạm sau đó cầm chiếc túi dính máu tới đồn cảnh sát", Ashutosh Mishra, giám đốc cảnh sát thành phố Barabanki, nói.

Trong video do người dân ghi lại, Riyaz cầm theo chiếc túi chứa phần đầu của em gái đi về phía đồn cảnh sát Fatehpur. 

Sau khi phát hiện Riyaz mang theo chiếc túi dính máu và cầm một thứ giống vũ khí, người dân địa phương đã báo cảnh sát. Các sĩ quan đã chặn đường và bắt giữ Riyaz. Thanh niên này đang bị tạm giữ phục vụ điều tra. 

Truyền thông địa phương đưa tin, thi thể Aashifa đã được khám nghiệm. Cảnh sát cũng đang thu thập bằng chứng tại hiện trường. 

Theo Economic Times, vụ giết người dã man đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp Ấn Độ và khơi dậy sự phản đối việc đàn ông chuyên quyền trong gia đình. 

Ngày 20/7, dư luận Ấn Độ cũng tỏ ra bức xúc khi một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 phụ nữ khỏa thân bị đưa đi diễu hành trên một con đường ở bang Manipur. Sau đó, 2 phụ nữ này bị cưỡng hiếp tập thể.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mô tả sự việc xảy ra là "nỗi hổ thẹn". "Những người phạm tội sẽ bị trừng trị. Những gì xảy ra với phụ nữ ở Manipur sẽ không được tha thứ", ông Modi nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Phẫn nộ vụ ép hai phụ nữ khỏa thân diễu phố rồi cưỡng đoạt

Đoạn video hai phụ nữ bị đưa đi diễu hành trên đường trong tình trạng khỏa thân và sau đó bị cưỡng hiếp tập thể tại một cách đồng đã thổi bùng làn sóng giận dữ ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN