8 năm trước, ông Trump “thoát” ám sát khi đang tranh cử ra sao?

Steven Sandford – thanh niên người Anh – đã lên kế hoạch ám sát ông Trump suốt một năm.

Cách đây 8 năm, ông Trump suýt bị bắn khi đang vận động tranh cử (ảnh: The Sun)

Cách đây 8 năm, ông Trump suýt bị bắn khi đang vận động tranh cử (ảnh: The Sun)

Đi từ Anh sang Mỹ để “ngăn chặn” ông Trump

Đầu năm 2015, Michael Steven Sandford, 20 tuổi, đi từ Surrey (một hạt của Anh) tới bang California (Mỹ) cho một kỳ nghỉ kéo dài. Sandford sau đó ngắt liên lạc với gia đình, sống trong xe hơi và đi lang thang khắp nước Mỹ.

Tháng 6/2016, Sandford mua vé để xem một sự kiện tranh cử của ông Donald Trump – khi đó là ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng thống Mỹ – tại nhà hát Mystere, thuộc khu phức hợp khách sạn và sòng bạc Treasure Island ở thành phố Las Vegas, bang Nevada.

Sự kiện được lên lịch tổ chức vào ngày 18/6/2016.

Trước đó 2 ngày, Sandford lái xe tới trường bắn Battlefield Vegas để học bắn súng. Sandford thuê một khẩu súng lục Glock 17 và bắn khoảng 20 phát. Đây cũng là lần đầu tiên Sandford bắn súng.

“Anh ta không phải tay súng giỏi”, một nhân viên trường bắn (giấu tên) tiết lộ, thừa nhận rằng việc cho thuê súng là bất hợp pháp vì Sandford đã hết hạn thị thực.

Michael Steven Sandford – thanh niên người Anh âm mưu ám sát ông Trump (ảnh: The Sun)

Michael Steven Sandford – thanh niên người Anh âm mưu ám sát ông Trump (ảnh: The Sun)

Ngay đêm ngày 17/6/2016, Sandford xếp hàng vào nhà hát Mystere và chờ đợi ông Trump tới diễn thuyết. Sự kiện có khoảng 1.500 người tham gia.

An ninh tại nhà hát Mystere được thắt chặt. Sự kiện được đặt dưới sự bảo vệ của mật vụ, cảnh sát Mỹ và nhiều thiết bị được lắp đặt để phát hiện bất kỳ loại vũ khí nguy hiểm nào có thể mang vào.

Do quy định không được mang vũ khí vào nhà hát và phải đi qua máy dò kim loại, Sandford đã nghĩ ra cách cướp súng của cảnh sát để bắn ông Trump.

Vào lúc 11 giờ 35 phút trưa ngày 18/6/2016, khi ông Trump đang phát biểu, Sandford bất ngờ phát hiện Ameel Jacob – sĩ quan cảnh sát thuộc Sở cảnh sát thành phố Las Vegas (đơn vị chịu trách nhiệm an ninh cho sự kiện) – mang theo một khẩu súng lục và dường như nó đã được mở khóa trong bao da.

Sandford nhanh chóng tiếp cận cảnh sát Jacob, người đứng cách sân khấu (nơi ông Trump phát biểu) khoảng 9 mét và bắt chuyện, vờ nói rằng anh ta muốn xin chữ ký của ông Trump. Trong khi nói chuyện, Sandford bất ngờ “ngồi thụp xuống và giật súng lục của cảnh sát, nhưng khẩu súng bị kẹt trong bao da”.

Chỉ trong vòng vài giây, Sandford đã bị Jacob và 2 cảnh sát khác khống chế.

Theo Guardian, trong tình huống thông thường, súng của cảnh sát bị khóa cò và cất trong bao da (loại bao da có khóa hoặc nắp ghì). Vì vậy, việc giật súng của cảnh sát để bắn là khá khó khăn.

Sau khi bị bắt giữ, Sandford được bàn giao cho Sở Mật vụ Mỹ.

Tại cơ quan điều tra, Sandford nhiều lần tuyên bố có ý định “thanh toán ông Trump” và “nếu tôi có mặt trên phố ngày mai, tôi sẽ tiếp tục làm vậy”.

Cảnh sát phát hiện Sandford có vé dự một buổi diễn thuyết khác của ông Trump được tổ chức vào tối ngày 18/6/2016 tại thành phố Phoenix, bang Arizona. Sandford cũng có kế hoạch ám sát ông Trump trong sự kiện này.

Sandford khai rằng y đã lên kế hoạch ám sát ông Trump trong khoảng 1 năm. Nếu giật được súng của cảnh sát, Sandford sẽ bắn 1 – 2 phát và sẵn sàng tâm lý bị triệt hạ ngay sau đó.

Sandford cho rằng cần “ngăn chặn” ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ và y sẽ là người thực hiện “sứ mệnh đó”.

Ông Trump không lên tiếng về vụ việc.

Phản ứng của ông Trump tại hiện trường vụ việc (ảnh: Sky News)

Phản ứng của ông Trump tại hiện trường vụ việc (ảnh: Sky News)

Vĩnh viễn không quay lại nước Mỹ

Sau khi bị bắt giữ, Steven Sandford bị giam tại Trung tâm giam giữ Nam Nevada. Do có vấn đề về tâm thần, Sandford bị biệt giam và nhiều lần có ý định tự tử.

Bồi thẩm đoàn buộc tội Sandford gây rối trật tự công cộng, cướp súng và có ý định dùng súng ám sát ông Donald Trump. Các tội danh này có thể khiến Sandford phải ngồi tù tới 30 năm.

Sandford ban đầu không nhận bất cứ tội danh nào.

Tháng 8/2016, được sự tư vấn của gia đình và luật sư, Sandford ký một thỏa thuận nhận tội để giảm án tù có thể lên tới 30 năm xuống còn 27 tháng. Luật sư cũng cung cấp nhiều chứng cứ cho thấy Sandford có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Sandford bị kết án tại phiên tòa ngày 13/12/2016. Ông James C. Mahan – thẩm phán Tòa án Liên bang quận Nevada – thừa nhận bị cáo có vấn đề về tâm thần.

“Tòa biết bị cáo không có ác ý. Bị cáo có vấn đề về sức khỏe. Tòa không đánh giá bị cáo là kẻ xấu xa hay sát nhân”, ông Mahan nói, nhấn mạnh rằng Standford cần được chăm sóc y tế.

Cuối cùng, Sandford bị tuyên án 12 tháng và 1 ngày tù.

Tuy nhiên, mới ngồi tù được khoảng 6 tháng thì Sandford bị trục xuất trở về Anh để điều trị y tế.

Nhiều mô hình súng tại nhà của Sandford (ảnh: Time)

Nhiều mô hình súng tại nhà của Sandford (ảnh: Time)

BBC News (hãng tin Anh) đã sản xuất một bộ phim tài liệu về sự kiện Standford ám sát ông Donald Trump với tiêu đề “một người Anh tìm cách hãm hại ông Trump”. Bộ phim công chiếu vào ngày 29/1/2017, tiết lộ Standford có tiền sử dài về các bệnh tâm thần.

Lynne Sandford – mẹ của Steven Sandford – cho biết, con trai bà đã hối hận về những gì xảy ra và “không muốn quay lại nước Mỹ nữa”.

“Con tôi nói ‘ước gì con đã nghe lời mẹ trước khi đến Mỹ’. Con trai tôi cũng nói sẽ không bao giờ rời khỏi nước Anh nữa. Cậu ấy đã nhận ra những điều đặc biệt trong cuộc sống và ý nghĩa gia đình”, bà Sandford nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Trump cho rằng “chỉ có Chúa” mới ngăn được ý định của kẻ đã nổ súng ám sát ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – CNN, Guardian, ABC News ([Tên nguồn])
Ông Trump bị bắn vào tai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN