Nhận một thùng hải sản, mở ra là hơn 35 tỷ đồng tiền mặt
Vụ việc gây sốc khi cơ quan điều tra phát hiện một thùng “hải sản” thực chất chứa 10 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 35,2 tỷ đồng).
Một quản lý cấp trung của công ty dầu khí nhà nước tại Trung Quốc vừa bị phanh phui hành vi nhận hối lộ gần 90 triệu nhân dân tệ (khoảng 317,2 tỷ đồng), thậm chí còn thuê hẳn căn hộ để cất tiền phi pháp. Vụ việc gây sốc khi cơ quan điều tra phát hiện một thùng “hải sản” thực chất chứa 10 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 35,2 tỷ đồng).
Thùng hải sản thực ra chứa hoàn toàn là tiền mặt
Theo thông tin từ Nhật báo Kinh tế Hàng ngày, vụ án liên quan đến ông Vương – quản lý cấp trung một chi nhánh công ty dầu khí ở ngoại tỉnh – đã được Viện Kiểm sát quận Đan Đồ, thành phố Trấn Giang (tỉnh Giang Tô) xử lý theo chỉ định của Viện Kiểm sát Tối cao vào tháng 12/2023. Từ năm 2013 đến 2023, lợi dụng chức vụ quản lý bộ phận khoan và hoàn thiện giếng, ông Vương đã nhận hối lộ 66 lần với tổng cộng 89,69104 triệu nhân dân tệ bằng nhiều hình thức như tiền mặt, đồng hồ cao cấp, chuyển khoản, thậm chí cả đô la Mỹ.
Điểm đáng chú ý, ông Vương khai rằng một người đưa hối lộ từng gửi “thùng hải sản” đến một cửa hàng trà rượu thuốc để ông đến nhận. Khi mở ra, bên trong là 10 triệu tệ tiền mặt. Để cất giữ số tiền này, ông thuê một căn hộ riêng, nơi cơ quan điều tra sau đó tìm thấy thùng tiền vẫn còn nguyên seals.
Tháng 1/2024, Viện Kiểm sát truy tố ông Vương tội nhận hối lộ. Đến tháng 5, tòa án tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam và 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,47 tỷ đồng) tiền phạt, dựa trên việc ông thành khẩn khai báo và hoàn trả tang vật.
Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, khi bộ sưu tập trang sức và ngọc bích trị giá hàng triệu nhân dân tệ của một người mẹ bị...
Nguồn: [Link nguồn]
-31/03/2025 19:22 PM (GMT+7)