Con gái mang trang sức hơn 3,5 tỷ đồng của mẹ ra chợ bán lấy 200 nghìn đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, khi bộ sưu tập trang sức và ngọc bích trị giá hàng triệu nhân dân tệ của một người mẹ bị chính con gái ruột mang bán tại chợ với giá chỉ 60 nhân dân tệ.

Trang sức quý giá "bốc hơi" đầy bí ẩn

Theo thông tin từ cảnh sát, bà Tống (tên đã được thay đổi) đã đến đồn cảnh sát Vạn Lý, quận Phổ Đà, Thượng Hải, trong tâm trạng hoang mang tột độ. Bà cho biết nhiều món trang sức và ngọc bích đắt tiền ước tính hơn 1 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 3,5 tỷ đồng) mà bà cẩn thận cất giữ trong nhà bỗng nhiên "không cánh mà bay".

Cận cảnh một số món trang sức bị mất

Cận cảnh một số món trang sức bị mất

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thủ phạm không ai khác chính là cô Tiểu Lý (tên đã được thay đổi) – con gái ruột của bà Tống. Cô đã mang toàn bộ số trang sức này đến chợ gần nhà và bán với giá rẻ không tưởng.

Bà Tống nghẹn ngào chia sẻ: "Đó là những món trang sức quý giá, có món từ hơn chục năm trước, như đồ của Cartier và vài món sưu tầm hiếm có. Con bé đã bỏ hết vào một cái túi rồi đem bán ở chợ. Tôi không hiểu nổi tại sao nó lại làm vậy. Tất cả đều có giấy thẩm định, giá trị thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu của tôi".

Người mua cố tình trục lợi

Nhận được trình báo, cảnh sát nhanh chóng phối hợp với ban quản lý chợ để truy tìm manh mối. Tuy nhiên, khi đến nơi, cửa hàng liên quan đã đóng cửa. Sau nhiều nỗ lực, cơ quan chức năng liên hệ được với người mua – ông Trần – và mời ông đến đồn để làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra cho thấy ông Trần hoàn toàn nhận thức được giá trị thật của số trang sức và ngọc bích mà Tiểu Lý mang bán. Dù biết rõ những món đồ này không có hóa đơn mua bán hợp lệ, ông vẫn cố ý mua với giá rẻ để trục lợi. Trước hành vi sai trái này, cảnh sát đã phê bình và giáo dục ông Trần một cách nghiêm khắc.

Cảnh sát vào cuộc, lấy lại toàn bộ 9 món trang sức cho bà Tống

Cảnh sát vào cuộc, lấy lại toàn bộ 9 món trang sức cho bà Tống

Cuối cùng, ông Trần tự nguyện trả lại toàn bộ 9 món trang sức và ngọc bích đã mua. Cô Tiểu Lý cũng hoàn trả 60 nhân dân tệ (tương đương khoảng 200 nghìn đồng) cho ông. Nhờ đó, toàn bộ tài sản quý giá đã được trao lại nguyên vẹn cho bà Tống.

Nguyên nhân bất ngờ từ hành động của cô gái

Theo thông tin từ cảnh sát, cô Tiểu Lý – hiện đang trong độ tuổi dậy thì – đã lén lấy trang sức của mẹ chỉ để đổi lấy một ít tiền tiêu vặt. Hành động bộc phát này đã dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Cảnh sát sau đó đã tổ chức buổi khuyên bảo, giáo dục hai mẹ con, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau trong gia đình. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến khích cả hai trân trọng tình cảm gia đình quý giá.

May mắn thay, toàn bộ số trang sức trị giá hàng triệu nhân dân tệ đã được thu hồi mà không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tiểu Phán, một sinh viên 23 tuổi đã chi gần 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng) tiền gia đình gửi tạm để tặng thưởng cho streamer mà mình mến mộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Nguyên (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN