Chi 8,4 tỷ đồng nâng ngực, bị tàn tật và phát hiện có DNA lạc đà, bò vàng trong cơ thể

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nhiều người chọn phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình và tăng tự tin nhưng không phải ai cũng đạt được kết quả như mong muốn.

Một phụ nữ ở Nghi Xuân, Giang Tây (Trung Quốc) vừa lên tiếng tố cáo một cơ sở thẩm mỹ tại Bắc Kinh sau khi trải qua 9 lần phẫu thuật nâng ngực CRT với chi phí 2,39 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,4 tỷ đồng). Không chỉ thất bại, cô còn bị định mức tàn tật cấp 10, trong cơ thể xuất hiện vật thể lạ chứa DNA của lạc đà và bò vàng.

Theo truyền thông Trung Quốc như Đô thị Hiện trường và Tin tức Nóng, nạn nhân tên Linh Linh (đã đổi tên) bị lôi kéo bởi quảng cáo công nghệ CRT tại một thẩm mỹ viện vào năm 2017. Công nghệ này được giới thiệu là lấy máu tự thân nuôi cấy collagen, sau đó tiêm lại vào ngực để nâng ngực an toàn, không gây phản ứng thải ghép.

Nâng ngực làm đẹp nhận cái kết "đắng". Ảnh minh họa

Nâng ngực làm đẹp nhận cái kết "đắng". Ảnh minh họa

Tháng 9/2017, Linh Linh đến Bệnh viện Thẩm mỹ Khải Nhuận Đình (Bắc Kinh) thực hiện phẫu thuật do bác sĩ Bạch Tấn – “cha đẻ” công nghệ CRT – trực tiếp đảm nhiệm. Tuy nhiên, sau đó cô cảm thấy ngực có vật lạ, dần biến dạng. Trong 7 năm, cô trải qua 8 lần sửa chữa tại Bắc Kinh nhưng không cải thiện, tổng chi phí lên tới 2,39 triệu tệ.

Đến năm 2023, Linh Linh phát hiện ngực rò rỉ, hình dáng bất thường, vật lạ lan đến bụng. Tháng 10/2024, kiểm tra tại Bệnh viện Nhân dân số 9 (Thượng Hải) cho thấy chất tiêm gây xâm hại mô, di chuyển qua cơ hoành xuống bụng. Sốc hơn, cơ quan kiểm định phát hiện trong cơ thể cô có chất giả thể polysiloxane cùng DNA lạc đà và bò vàng, trái ngược hoàn toàn với cam kết “tự thân” ban đầu.

Chất được dùng để nâng ngực

Chất được dùng để nâng ngực

Khi đòi bồi thường, Linh Linh phát hiện bệnh viện và thẩm mỹ viện liên quan đã đóng cửa. Điều tra cho thấy cơ sở thực hiện phẫu thuật bị thu hồi giấy phép từ 2 năm trước, dính 398 vụ tranh chấp y tế. Hợp đồng giữa thẩm mỹ viện và công ty đại lý CRT tại Giang Tây tiết lộ 40% chi phí của cô (gần 1 triệu tệ) là hoa hồng cho thẩm mỹ viện. Người phụ trách đại lý thừa nhận từng có khách hàng phát hiện DNA lạc đà, dơi, khỉ đột trong cơ thể, cho thấy nguồn vật liệu không rõ ràng.

Cục Quản lý Thị trường Bắc Kinh cho biết sẽ điều tra vụ việc, tập trung vào nghi vấn quảng cáo sai sự thật. Tuy nhiên, với việc cơ sở thẩm mỹ liên quan đã đóng cửa, hành trình đòi quyền lợi của Linh Linh vẫn đầy gian nan.

Laura McPherson, 35 tuổi, người Anh vừa bị kết án vì tội lừa đảo sau khi dựng chuyện mắc ung thư để chiếm đoạt hàng nghìn bảng Anh (tương đương hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Nguyên ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN