Hoa hậu Scotland say xỉn làm náo loạn sân vận động, cắn nhân viên bảo vệ
(Tin thể thao, tin hậu trường) Người đẹp bị tước danh hiệu Hoa hậu Sctoland sau hành vi gây chấn động trong sân vận động.
Với hành động không thể tin nổi tại giải rugby Edinburgh City 7s, Hoa hậu Scotland Lucy Thomson khiến cả sân vận động náo loạn khi có hành động bạo lực, cắn vào tay hai nhân viên bảo vệ và sử dụng ngôn từ phân biệt chủng tộc trong lúc bị đuổi khỏi sân. Sự việc xảy ra vào 6/2023, nhưng đến nay, sau phiên tòa diễn ra tại Tòa án Sheriff Edinburgh, sự việc mới được công khai.
Lucy Thomson, 26 tuổi, người đã giành danh hiệu Hoa hậu Scotland chưa đầy một năm trước, bị tước bỏ danh hiệu này sau vụ việc không thể chấp nhận. Khi cô bị yêu cầu rời khỏi sự kiện vì tình trạng say xỉn, Thomson không chỉ cắn vào tay của nhân viên bảo vệ Andrew Okpaje mà còn buông lời xúc phạm, gọi ông bằng từ ngữ phân biệt chủng tộc nặng nề.
Hành động đáng lên án trong lúc say xỉn
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ tối, khi Thomson và em gái của cô bị mời ra ngoài sân vận động. Nhân viên bảo vệ Okpaje cùng hai đồng nghiệp được yêu cầu tiếp cận để hỗ trợ vì tình trạng say rượu của hai người phụ nữ.
"Chúng tôi cố gắng nhẹ nhàng giữ cô ấy, nhưng khi tôi giơ tay lên, cô ấy đã cắn vào tay tôi, để lại một vết bầm. Tôi hoàn toàn bất ngờ", Okpaje kể lại trong phiên tòa.
Thomson sau đó bị bắt giữ và bị cáo buộc tấn công hai nhân viên bảo vệ. Dù cô phủ nhận những lời lẽ phân biệt chủng tộc và hành động bạo lực, nhưng phiên tòa kết luận rằng các lời khai và chứng cứ chống lại cô rất rõ ràng.
Thomson (người ngồi ghế) đã bị tước danh hiệu Hoa hậu Scotland
Khó tin về hành động của một Hoa hậu
Thomson sau khi bị tạm giữ đã cố biện minh rằng mình chỉ uống hai cốc cider và khẳng định rằng cô bị tấn công trước khi thể hiện hành động phản kháng. Cô cho biết đã thấy em gái mình bị đối xử thô bạo và hét lên yêu cầu sự trợ giúp. Tuy nhiên, thẩm phán Derek O'Carroll cho rằng câu chuyện của cô là "hoàn toàn không thể tin được" và tuyên án phạt.
Cuối cùng, Thomson bị kết án với các tội danh bao gồm tấn công nhân viên bảo vệ và có lời lẽ xúc phạm chủng tộc. Cô phải nộp phạt 790 bảng Anh và chính thức bị tước bỏ danh hiệu Hoa hậu Scotland. Sau sự cố này, ban tổ chức của cuộc thi Miss Scotland công khai thông báo về việc cô không còn là Hoa hậu của họ nữa.
(Tin thể thao) Chuyện thật mà như đùa, nữ VĐV 3 môn phối hợp khẳng định việc cô dính doping có liên quan tới bạn trai.
Nguồn: [Link nguồn]
-26/03/2025 18:39 PM (GMT+7)