Hiếu "Khổng lồ" đổ máu khi quăng quật trên sới vật với Zakhar, hẹn tái đấu
Sau trận đấu bất phân thắng bại tại làng Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh, hai đô vật sẽ sớm có trận tái đấu.
Trận đấu giữa Hiếu "Khổng lồ" và Zakhar Dzmitrychenka tại lễ hội vật Mẫn Xá, Văn Môn, Bắc Ninh ngày 11/4 đã để lại những ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Đây là cuộc so tài giữa hai đô vật xuất sắc và là cuộc đối đầu đầy kịch tính, thách thức và tinh thần thể thao thượng võ.
Trận đấu căng thẳng giữa Hiếu "Khổng lồ" (đỏ) và Zakhar (xanh) khép lại sau 12 hiệp
Trước và trong trận đấu: Sự nể phục và tinh thần thể thao cao thượng
Ngay từ trước khi bước vào trận đấu, Hiếu "Khổng lồ" và Zakhar đã bày tỏ sự nể phục đối với tài năng và sức mạnh của nhau. Hà Hiếu, với thể hình vượt trội và sự khôn ngoan trong chiến thuật, không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho đối thủ đến từ Belarus.
Anh chia sẻ: "Zakhar là một đối thủ rất mạnh, tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng để đối đầu với anh ấy. Tôi rất tôn trọng kỹ năng và chiến thuật của Zakhar".
Trong khi đó, Zakhar cũng không ngần ngại ca ngợi Hiếu "Khổng lồ", dù có sự chênh lệch về tuổi tác. Zakhar nói: "Hiếu là một đô vật tuyệt vời. Dù chúng tôi cách nhau hơn 11 tuổi, nhưng anh ấy vẫn thi đấu rất dũng mãnh và thông minh. Đặc biệt, khi anh ấy gặp chấn thương mà không bỏ cuộc, tôi càng thêm kính trọng tinh thần thi đấu của Hiếu".
Hai đô vật dành sự tôn trọng đặc biệt cho nhau
Diễn biến trận đấu: Hiếu "Khổng lồ" đổ máu, nhưng không từ bỏ
Trận đấu giữa Hiếu "Khổng lồ" và Zakhar diễn ra vô cùng kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Hai đô vật thi đấu chặt chẽ, từng đòn tấn công đều được tính toán kỹ lưỡng, làm hài lòng những khán giả có mặt tại lễ hội. Tuy nhiên, trong hiệp 6, Hiếu "Khổng lồ" bất ngờ gặp chấn thương ở vùng mí mắt, máu chảy xuống mặt, khiến trận đấu phải tạm dừng để sơ cứu. Mặc dù gặp phải chấn thương nghiêm trọng, Hiếu vẫn quyết tâm tiếp tục thi đấu.
Dù không bỏ cuộc, Hiếu phải đối mặt với những phút giây khó khăn trong suốt các hiệp đấu tiếp theo. Tuy vậy, Zakhar cũng không hề dễ dàng, anh phải liên tục điều chỉnh chiến thuật và tạo ra những pha tấn công. Trong suốt 12 hiệp đấu căng thẳng, cả hai vận động viên đều thể hiện sự kiên cường, không một ai chịu nhượng bộ.
Khi kết thúc trận đấu, kết quả vẫn không thể phân định rõ ràng. Sau 12 hiệp đấu căng thẳng, ban tổ chức quyết định xử hòa, chia đôi giải thưởng 10.000 (tương đương 260 triệu đồng) cho Hiếu và Zakhar, điều này càng làm rõ thêm tinh thần thể thao, sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai đô vật. Hiếu và Zakhar ôm chặt nhau, khép lại trận đấu trong sự thân thiện.
Cả hai chia đôi phần thưởng 260 triệu đồng, trong trận họ cũng được Mạnh Thường Quân tặng hơn 1.000 USD
Trận tái đấu sắp tới: Hứa hẹn một cuộc so tài kinh điển
Cả Hiếu "Khổng lồ" và Zakhar đều bày tỏ mong muốn trận tái đấu trong tương lai. Ban tổ chức lễ hội vật Mẫn Xá cũng đã xác nhận rằng sẽ tổ chức một trận tái đấu giữa hai đô vật này trong thời gian sắp tới, hứa hẹn một cuộc so tài đầy kịch tính và hấp dẫn hơn nữa.
Dù kết quả không thể phân định, trận đấu giữa Hiếu "Khổng lồ" và Zakhar đã thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, với sự tôn trọng lẫn nhau và tình yêu đối với môn vật cổ truyền Việt Nam.
(Tin thể thao, tin đấu vật) Trận đấu giữa Hiếu "Khổng lồ" và Zakhar mang lại những phút giây đầy cảm xúc cho người hâm mộ Mẫn Xá, Văn Môn, Bắc Ninh...
Nguồn: [Link nguồn]
-11/04/2025 20:05 PM (GMT+7)