Djokovic vẫn bị nghi giả vờ đau, Nole dùng Sinner để chứng minh
(Tin thể thao, tin tennis) Nhiều người cho rằng Djokovic giả vờ chấn thương tại Australian Open 2025, tay vợt Serbia liền phản bác.
Video diễn biến trận bán kết Australian Open 2025, Djokovic rút lui khi chơi hết set 1
![](https://icdn.24h.com.vn/images/2014/player_us_desktop.png)
Chấn thương hay chiêu bài?
Một lần nữa, cái tên Novak Djokovic lại khuấy động dư luận khi câu chuyện về chấn thương gân kheo của anh tại Australian Open 2025 bị đặt dấu hỏi. Tay vợt người Serbia rời giải đấu sau khi rút lui ở bán kết trước Alexander Zverev, để lại nhiều suy đoán về mức độ nghiêm trọng của chấn thương này.
Nhiều người lại cho rằng Djokovic giả vờ chấn thương tại Australian Open 2025
Dù chính anh đã công bố hình ảnh chụp tổn thương cơ trên mạng xã hội, không ít người, bao gồm cả huyền thoại John McEnroe, bày tỏ sự nghi ngờ về tính xác thực về những gì Djokovic thông báo.
Sự hồi phục nhanh chóng của Djokovic để sẵn sàng cho Qatar Open chỉ sau chưa đầy một tháng càng làm dấy lên hoài nghi. Cộng đồng mạng và cả giới chuyên môn chia rẽ: Một bên cho rằng anh cố tình "làm màu" để né tránh thất bại, bên kia lại bảo vệ quan điểm rằng với một vận động viên chuyên nghiệp, sự hồi phục kỳ diệu là hoàn toàn khả thi.
Djokovic đáp trả chỉ trích
Trước làn sóng tranh cãi, Djokovic không né tránh mà thẳng thắn phản bác. Anh khẳng định trước sự kiện Qatar Open: “Nếu tôi không chấn thương, tôi sẽ chơi hết mình ở bán kết và tự tin đối mặt với Jannik Sinner trong trận chung kết. Tôi luôn tin tưởng vào khả năng của mình, bất kể đối thủ là ai”.
Tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam cũng nhấn mạnh rằng những gì anh thể hiện trong trận thắng Carlos Alcaraz ở tứ kết đã cho thấy phong độ đáng gờm. Việc rút lui ở bán kết không phải là sự lựa chọn dễ dàng, nhưng là quyết định cần thiết để tránh rủi ro lớn hơn.
Anh cũng chia sẻ thêm về quá trình hồi phục: “Không còn vết rách ở cơ, chấn thương gần như đã được chữa lành hoàn toàn. Tôi đã nhận được sự đồng ý từ đội ngũ y tế để tiếp tục tập luyện và thi đấu”.
Djokovic khẳng định nếu không gặp chấn thương, anh sẵn sàng đấu bất cứ ai, kể cả tay vợt giỏi nhất Sinner (áo trắng)
Qatar Open và tham vọng không đổi
Dù đã bước qua tuổi 37, Djokovic khẳng định ngọn lửa đam mê trong anh chưa bao giờ tắt. Với sự kiện Qatar Open vào ngày 17/2 tới, tay vợt Serbia kỳ vọng mở màn năm 2025 bằng một danh hiệu, tiếp tục củng cố vị trí của mình trong lịch sử quần vợt.
Djokovic cũng không giấu sự bất mãn khi nói về việc anh bị la ó tại Melbourne: “Tôi không hiểu tại sao những người hâm mộ lại phản ứng như vậy. Với một tay vợt đã 10 lần vô địch Australian Open, tôi nghĩ mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhiều hơn”.
Tuy nhiên, những điều này không làm lu mờ khát vọng lớn lao của Djokovic. Anh khẳng định mục tiêu tối thượng vẫn là chinh phục thêm các danh hiệu Grand Slam: “Tôi không chơi chỉ để vào bán kết. Đối với tôi, chỉ có chức vô địch mới là thành công thực sự”.
Không thể phủ nhận, Djokovic đang đứng ở đỉnh cao của sự vĩ đại. Với số lượng Grand Slam áp đảo, thời gian giữ ngôi vị số 1 thế giới dài hơn bất kỳ ai, và thành tích đối đầu vượt trội trước Roger Federer cùng Rafael Nadal, anh xứng đáng với danh hiệu "GOAT" (Greatest of All Time).
Thế nhưng, Djokovic vẫn phải đối mặt với những hoài nghi và chỉ trích từ công chúng lẫn giới truyền thông. Những "vai diễn phản diện" trên sân đấu từ nụ cười mỉa mai đến cách anh xử lý cảm xúc, vô tình tạo nên hình ảnh không mấy thân thiện trong mắt một bộ phận người hâm mộ.
Dẫu vậy, Djokovic đã nói: “Tôi không thể thay đổi mọi người, nhưng tôi vẫn biết ơn vì có sự ủng hộ từ Serbia, Montenegro, và rất nhiều người trên thế giới. Chính điều đó là động lực để tôi tiếp tục”.
(Tin thể thao, tin tennis) Jannik Sinner và Aryna Sabalenka lập cột mốc mới trên bảng xếp hạng ATP và WTA, trong khi Belinda Bencic gây sốc với cú...
Nguồn: [Link nguồn]
-11/02/2025 09:29 AM (GMT+7)