Trận đấu nổi bật

arina-vs-katerina
Thailand Open 2
Arina Rodionova
0
Katerina Siniakova
2
arantxa-vs-marta
Hana Bank Korea Open
Arantxa Rus
0
Marta Kostyuk
2
yulia-vs-amanda
Hana Bank Korea Open
Yulia Putintseva
-
Amanda Anisimova
-
sloane-vs-hailey
Hana Bank Korea Open
Sloane Stephens
-
Hailey Baptiste
-
peyton-vs-emma
Hana Bank Korea Open
Peyton Stearns
-
Emma Raducanu
-
ajla-vs-su-jeong
Hana Bank Korea Open
Ajla Tomljanovic
-
Su Jeong Jang
-

Djokovic giả vờ khóc khi thấy phản ứng từ khán giả ở Wimbledon

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

(Tin thể thao, tin tennis) Djokovic lau khóe mắt khi nghe thấy 2 câu nói hoàn toàn đối lập của khán giả ở bán kết Wimbledon.

  

Video Djokovic giả vờ khóc chọc tức khán giả Wimbledon

Novak Djokovic giả vờ khóc lóc để chế giễu một khán giả tại Wimbledon sau khi anh dễ dàng đánh bại Lorenzo Musetti và lọt vào chung kết Wimbledon 2024. Tay vợt người Serbia đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-5, 7-6 (2), 6-4 trước tay vợt người Ý sau 2 giờ 48 phút.

Khán giả nói "yêu" rồi lại "không yêu", Djokovic chọc tức họ bằng cách giả vờ khóc

Khán giả nói "yêu" rồi lại "không yêu", Djokovic chọc tức họ bằng cách giả vờ khóc

Đây là lần thứ 37 Djokovic góp mặt ở chung kết Grand Slam, anh sẽ đối đầu với Carlos Alcaraz, đối thủ đánh bại "The Djoker" ở chung kết năm ngoái. Chiến thắng này đáng kinh ngạc hơn khi Djokovic mới chỉ phẫu thuật đầu gối cách đây hơn 3 tuần. Chỉ còn 1 trận đấu nữa, anh có thể đạt kỷ lục 25 danh hiệu Grand Slam, vượt qua thành tích dẫn đầu của Margaret Court của Australia.

Djokovic hiện vượt qua Rafael Nadal với 2 Grand Slam nhiều hơn, tay vợt 37 tuổi thừa nhận rằng 1 tháng trước, anh không chắc mình có thể thi đấu được hay không.

"Đã có rất nhiều nghi ngờ. Khi đến London khoảng 8 ngày trước giải đấu, tôi không biết liệu mình có thể tham gia hay không. Tôi để ngỏ tất cả mọi khả năng cho đến ngày bốc thăm. Tôi đã nói trước giải đấu rằng nếu tôi không có cơ hội tiến sâu, có lẽ tôi đã không thi đấu. Tôi không muốn dừng lại ở đây. Hy vọng rằng tôi sẽ cầm được chiếc cúp vào 14/7", Djokovic chia sẻ.

Khán giả phần lớn giữ bình tĩnh trong suốt trận đấu, nhưng không khí trở nên sôi động hơn vào cuối set 3 khi 1 khán giả hét lên, "Chúng tôi yêu bạn, Novak". Ngay lập tức, 1 khán giả khác đáp lại, "Không, chúng tôi không yêu bạn".

Khi Musetti cứu 3 điểm match-point ở tỷ số 3-5 và nắm giữ 1 điểm break trong game tiếp theo, khán giả bắt đầu hô vang tên "Lorenzo". Djokovic kiên định và khi cứu được break point, anh chế giễu 1 khán giả bằng cách giả vờ khóc lóc với những giọt nước mắt giả.

Sau khi giành chiến thắng sau 3 set, Djokovic lại dùng động tác chơi đàn violin để chế giễu, khiến 1 số khán giả phản ứng. Djokovic cho biết động tác này là một cử chỉ hướng đến con gái của anh, Tara.

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Djokovic được hỏi về điều gì giúp anh duy trì phong độ cao đến tận 37 tuổi. Anh trả lời: "Ai cũng muốn có được công thức bí mật hoặc 1 phương pháp thành công, hoặc điều gì đó định hình nhà vô địch… Để giúp bạn trở thành người giỏi nhất và duy trì điều đó lâu nhất có thể. Tôi ủng hộ cách làm việc thông minh, ít nhất trong trường hợp của tôi, mọi thứ có vẻ hiệu quả. Những khó khăn gian nan khi khởi đầu sự nghiệp, là những thứ định hình nhân cách của bạn".

Theo bạn tay vợt nào sẽ lên ngôi vô địch?

Nguồn: [Link nguồn]

(Novak Djokovic - Lorenzo Musetti, bán kết đơn nam Wimbledon) Djokovic dù vất vả nhưng đã đầy kinh nghiệm đối phó được một Musetti chơi kiên cường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Wimbledon 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN