Lý Quí Khánh: “5 năm chậm lại làm tôi trưởng thành hơn”

Những chia sẻ của Lý Quí Khánh về 5 năm đầy biến cố của mình trong tập 3 series vlog "Art of Living" khiến nhiều khán giả đồng cảm, dành thiện cảm cho anh.

Trong tập 4 series vlog "Art of Living", Lý Quí Khánh đã có dịp hội ngộ hai người em thân thiết Lan Khuê và Minh Tú. Anh cho biết đã 5 năm họ mới lại có dịp trò chuyện với nhau. Sau 5 năm, ai cũng trải qua nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc sống. Minh Tú và Lan Khuê - từ những gương mặt vedette luôn đắt show trong mọi sự kiện thời trang, chọn cách sống chậm lại và giành toàn bộ thời gian vun vén cho gia đình nhỏ.

Trái ngược với sự hạnh phúc viên mãn của đàn em, Lý Quí Khánh cho biết 5 năm qua, anh mất nhiều hơn được, từ tiền bạc, những mối quan hệ, những cơ hội phát triển sự nghiệp, và suýt nữa còn mất đi người mẹ mà anh yêu thương. “Nhưng nhờ những sự mất mát đó mà anh được thức tỉnh, được trưởng thành. Những vấp ngã, đau thương phải trải qua trong 5 năm qua là bài học để anh nhận ra anh sai điều gì, còn gì thiếu sót”, Lý Quí Khánh trải lòng.

Lý Quí Khánh chia sẻ về những biến cố mình gặp phải trong 5 năm vừa qua.

Lý Quí Khánh chia sẻ về những biến cố mình gặp phải trong 5 năm vừa qua.

Tính đến nay, Lý Quí Khánh đã có 15 năm gắn bó với nghề thiết kế thời trang. Với anh, hành trình đó rực rỡ nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhà thiết kế đã nhiều lần thất vọng về bản thân đến mức muốn bỏ nghề, anh tự dằn vặt bản thân vì sao mình làm chưa đủ tốt. Đã có lúc, anh lóe lên suy nghĩ về làm công việc kinh doanh cùng gia đình, nhưng rồi đam mê lại níu chân anh lại. “Quay về làm với gia đình cũng tốt, nhưng tôi sẽ phải bỏ dở những thứ mình đang làm, những thành tựu mình đang có, thương hiệu thời trang mình đang xây dựng. Nghĩ đến việc mất đi những thứ đó, tôi chạnh lòng. Tôi ngồi lại, tự hỏi bản thân có thích những thứ mình đang làm không, và lại có động lực tiếp tục cố gắng. Tôi may mắn hơn nữa khi có một nền tảng tốt, được đào tạo kỹ lưỡng nên khi cảm xúc đến bất chợt tôi có thể nắm lấy và ghi lại bằng bản vẽ”, Lý Quí Khánh chia sẻ.

Anh cũng cho biết với chặng đường làm nghề 15 năm, bản thân anh đã sẵn sàng cho một sự sang trang, mở ra giai đoạn mới, “Enter A New Kingdom” - bước vào một “kingdom” mới với những thách thức đi kèm với cả kỳ vọng. Và anh sẽ đón nhận nó với tâm thế cởi mở nhất, không do dự.

Nhà thiết kế cho biết trong 15 năm làm nghệ thuật, anh đã nhiều lần thất vọng về bản thân đến mức muốn bỏ nghề.

Nhà thiết kế cho biết trong 15 năm làm nghệ thuật, anh đã nhiều lần thất vọng về bản thân đến mức muốn bỏ nghề.

Khi Minh Tú đưa ra thắc mắc rằng có phải đàn anh có xuất phát điểm gia đình tốt nên làm gì cũng dễ dàng, Lý Quí Khánh cho biết cách đây 10 năm, khi anh vừa có một số thành công, khẳng định tên tuổi trong giới thời trang, thì nhiều người đã đưa ra ý kiến này. Thậm chí họ còn cho rằng anh “dùng tiền mua danh”, dựa vào gia đình để nổi tiếng chứ không có thực tài. Điều này khiến anh tổn thương trong một khoảng thời gian rất dài.

“Tôi không phủ nhận việc sinh trưởng trong gia đình căn bản mang đến cho tôi nhiều tài sản, đó là những mối quan hệ, là nền tảng giáo dục tốt. Nhưng thật sự thời gian mới bước vào nghề, tôi không có nhiều tiền, bao nhiêu vốn liếng tôi đều đổ vào công việc. Nghe những dư luận về gia đình, tôi bị tổn thương sâu sắc trong suốt thời gian dài. Tôi cứ đọc báo là tức giận, hoài nghi bản thân đến mất ngủ. Tôi như một đứa trẻ lần đầu có thành công nho nhỏ, nhưng lại không được công nhận. Tôi luôn đề phòng, xa lánh người khác. Tôi bỏ bê thời trang và lao vào làm nhiều việc, từ kinh doanh nhà hàng, shop hoa, hát hò, tập nhảy, để muốn khẳng định bản thân rằng tôi có khả năng, có thể phát triển bằng thực lực. Sau vài năm như vậy, tôi thấy mình không đi đến đâu cả. Tôi gặp gỡ, trò chuyện với những người thành công và tỉnh ngộ ra nhiều điều. Tại sao mình lại phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì? Tôi cần làm việc vì chính bản thân mình – thỏa mãn đam mê và nuôi sống bản thân trước, sau đó làm cho bố mẹ, gia đình hãnh diện vì mình. Những việc mang mục tiêu cá nhân thì không thể yêu cầu tập thể phải chấp nhận được. Dần dần tôi học cách quản lý cảm xúc, làm bản thân mình được vui”, Lý Quí Khánh nói về những tin đồn gia thế của mình.

Cuộc nói chuyện với hai người em thân thiết giúp khán giả hiểu hơn về Lý Quí Khánh.

Cuộc nói chuyện với hai người em thân thiết giúp khán giả hiểu hơn về Lý Quí Khánh.

Nói về bản thân, Lý Quí Khánh cho biết anh là người sợ cô đơn nên không bao giờ ngồi yên trong nhà. Anh bận rộn với guồng quay công việc, gia đình, bạn bè. Những khi phải về nhà chỉ có một mình, nhà thiết kế thường thấy buồn bã và sợ hãi. Chính vì vậy anh lúc nào cũng giữ cho mình một tinh thần làm việc lạc quan, thái độ tích cực và muốn lan tỏa điều đó tới mọi người. Đó cũng là một trong những lý do thôi thúc anh cho ra mắt "Art of Living” - series vlog đầu tiên trong sự nghiệp.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN