Triển lãm nhạc cụ truyền thống: Du hành thời gian cùng âm nhạc dân tộc

Đắk Nông – xứ sở của những âm điệu thiên nhiên. Mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông, mỗi cơn gió đều mang một âm điệu riêng. Đến đây, bạn sẽ được đắm mình trong những bản giao hưởng tuyệt vời, nơi đất trời giao hòa, con người và thiên nhiên hòa quyện.

Được mệnh danh là Xứ sở của những Âm điệu, Công viên địa chất Đắk Nông định hướng phát triển 3 tuyến trải nghiệm đầy nhạc điệu, hứa hẹn mang đến cho du khách những ấn tượng khó quên, đó là: Trường ca của Lửa và Nước, Bản giao hưởng của Làn gió mới và Âm vang từ Trái đất. Nếu hành trình khám phá “Trường ca của Lửa và Nước” mang đến cho du khách những trải nghiệm về văn hóa dân tộc M’nông, “Bản giao hưởng của Làn gió mới” chứa đựng những nét văn hóa của dân tộc Ê Đê, thì đến với tuyến du lịch mang tên “Âm vang từ Trái đất”, du khách có cơ hội được tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc Mạ - một trong 3 dân tộc sinh sống lâu đời nhất trong vùng CVĐCTC UNESCO Đắk Nông.

Triển lãm nhạc cụ truyền thống là điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình khám phá “Âm thanh từ Trái đất”, nơi đưa du khách du hành trong không gian văn hóa của một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất trên thế giới.

Trải nghiệm văn hóa độc đáo của người Mạ

Đến với Nhà trưng bày văn hóa người Mạ, du khách sẽ được đắm mình trong không gian trầm ấm của cồng, chiêng, hòa lẫn âm vang hào hùng của thác đổ. Đặc biệt hơn, du khách còn được giao lưu cùng các nghệ nhân người Mạ qua những điệu múa dân tộc, thực hành dệt thổ cẩm truyền thống và thưởng thức những ché rượu cần thắm đượm tinh túy của đất trời.

Hướng dẫn khách tham quan thực hành dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: BQL CVĐC Đắk Nông

Hướng dẫn khách tham quan thực hành dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: BQL CVĐC Đắk Nông

Khách trải nghiệm đánh chiêng người Mạ. Ảnh: BQL CVĐC Đắk Nông

Khách trải nghiệm đánh chiêng người Mạ. Ảnh: BQL CVĐC Đắk Nông

Nhà trưng bày các nhạc cụ cổ xưa - chuyện kể qua từng âm thanh

Ở một không gian khác, du khách sẽ được tương tác và khám phá các loại nhạc cụ cổ xưa, tiêu biểu nhất của một số nước trên thế giới. Du khách đến đây và tự mình khám phá những âm thanh kỳ diệu của các loại nhạc cụ cổ xưa. Hãy lắng nghe tiếng thì thầm của rừng già qua những chiếc Gậy mưa, cảm nhận sự vui tươi của lễ hội qua tiếng kèn Angklung, và chạm đến linh hồn cổ đại qua tiếng Kèn thổi thần chết. Mỗi âm thanh đều là một áng thơ, một bức tranh vẽ nên một thế giới âm nhạc kỳ diệu. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Trưng bày nhạc cụ cổ xưa của một số nước trên thế giới. Ảnh: BQL CVĐC Đắk Nông

Trưng bày nhạc cụ cổ xưa của một số nước trên thế giới. Ảnh: BQL CVĐC Đắk Nông

Hướng dẫn viên trình diễn Đàn đá. Ảnh: BQL CVĐC Đắk Nông

Hướng dẫn viên trình diễn Đàn đá. Ảnh: BQL CVĐC Đắk Nông

Du khách được khuyến khích tương tác với các mã QR trên pano trưng bày để được nghe những âm thanh độc đáo của các loại nhạc cụ và có một trải nghiệm thật trọn vẹn tại Nhà trưng bày các nhạc cụ cổ xưa.

Hãy đến và khám phá thế giới âm thanh đầy màu sắc và giàu bản sắc văn hóa tại triển lãm nhạc cụ truyền thống, nơi mỗi nhạc cụ kể lại một câu chuyện, mỗi giai điệu mang theo hồn thiêng của những nền văn hóa cổ xưa.

Thông tin liên hệ:

Hướng dẫn viên tại điểm: 081.930.2348 (K’Tông)

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN