Vết cắn tử thần: Kỳ nghỉ biến thành ác mộng vì một con nhện

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bị nhện cắn, người đàn ông kinh hoàng khi biết mình mắc căn bệnh “ăn thịt người”.

Nigel Hunt (59 tuổi), sống tại Isles of Scilly, Anh, bị nhện cắn trong kỳ nghỉ. Ban đầu, ông chỉ cảm thấy kích ứng nhẹ và vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường, thậm chí còn di chuyển tới Ai Cập. Tuy nhiên, sau vài ngày, tình trạng sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng và vết cắn bắt đầu sưng to nên đã đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại bệnh viện, các xét nghiệm cho thấy ông mắc bệnh viêm cân hoại tử, hay còn gọi là "bệnh ăn thịt người". Đây là một dạng nhiễm trùng hiếm gặp, xảy ra khi vết thương trên da hoặc mô mềm bị nhiễm vi khuẩn. Các vi khuẩn này tiết ra độc tố làm hoại tử mô xung quanh. Để ngăn chặn sự lan rộng, ông Nigel đã phải phẫu thuật cắt bỏ một phần bụng.

Từ vết sưng do nhện cắn ban đầu, ông phải cắt bỏ một phần bụng bị hoại tử.

Từ vết sưng do nhện cắn ban đầu, ông phải cắt bỏ một phần bụng bị hoại tử.

Ông Hunt chia sẻ: "Khi đến sân bay và đi qua khu vực làm thủ tục tới Ai Cập, tôi đến khu vực khởi hành. Lúc này, mọi thứ dường như xấu đi khá nhanh, tôi cảm thấy khó chịu suốt và nôn liên tục trong suốt chuyến đi.

Khi đến Sharm El Sheikh (Ai Cập), tôi sắp xếp hành lý và đến hiệu thuốc để mua một số thuốc kháng sinh hoặc thứ gì đó để giảm đi các triệu chứng.

Họ kê đơn một vài thứ và ngày hôm sau tôi đến bệnh viện để được kê đơn cùng loại thuốc. 2 ngày tiếp theo mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn nên tôi đến một bệnh viện khác ở Hadaba để xét nghiệm máu và siêu âm.

Sau đó, tôi chờ vài giờ để bác sĩ kiểm tra kết quả. Ông ấy gọi tôi vào và nói rằng, thật may tôi đã đến kịp thời, vì vết cắn là từ một con nhện góa phụ đen hoặc một con nhện nâu ẩn dật".

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ông bị nhện độc cắn, có thể là nhện góa phụ đen hoặc nhện nâu ẩn dật. Ban đầu, các bác sĩ nghĩ rằng ông chỉ bị áp-xe, nhưng các xét nghiệm sau đó cho thấy tình trạng nghiêm trọng hơn.

Vết cắn tử thần: Kỳ nghỉ biến thành ác mộng vì một con nhện - 2

Vết cắn tử thần: Kỳ nghỉ biến thành ác mộng vì một con nhện - 3

Viêm cân hoại tử là một trường hợp khẩn cấp y tế cần được điều trị ngay lập tức, bao gồm dùng kháng sinh và phẫu thuật loại bỏ phần hoại tử. Các bác sĩ cho biết, nếu không được điều trị kịp thời, ông Nigel có thể đã tử vong.

"Nếu tôi không đến bệnh viện để khám lần thứ 2 trong vòng 6 -10 ngày, tôi sẽ chết. Họ chưa cho tôi xuất viện vì vết thương vẫn còn mở và tôi phải thay băng vài ngày một lần.

Tôi chỉ cần đảm bảo vết thương hở không lan rộng trở lại. Trải nghiệm từ khoẻ mạnh cho tới khi ốm yếu cận kề cái chết trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể nói rằng nó rất đáng sợ.

Tôi không thể lặn hay đến bãi biển vì sợ cát rơi vào vết thương, vì vậy tôi ngồi xem TV hầu hết thời gian. Tôi rất mừng vì mình vẫn còn sống”, ông Hunt cho biết.

Ông Nigel Hunt kêu gọi mọi người cần cảnh giác với các loài nhện. Cả nhện góa phụ đen và nhện nâu ẩn dật không phải loài bản địa của Anh, nhưng NHS đã ghi nhận 11 ca nhập viện do bị nhện cắn ở Anh trong năm 2022-2023. Số liệu này chỉ tính các trường hợp nhện có nọc độc, không bao gồm những ca nhiễm trùng do vết cắn như trường hợp của ông Hunt.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp bị vết thương nhỏ như gai đâm, xước da, vết bỏng…nhưng chủ quan không điều trị, không tiêm phòng uốn ván dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hạnh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN