Thai nhi sa chân khỏi cổ tử cung, người mẹ nằm yên một tháng để giữ con

Sự kiện: Sống khỏe
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trung Quốc Kiên quyết nằm một chỗ trong tư thế nâng hông để giữ thai nhi bị sa chân khỏi cổ tử cung, Li khiến nhiều người xúc động về tình mẫu tử lớn lao.

Người phụ nữ đến từ tỉnh Giang Tô đi khám ở tuần thai 21 và bác sĩ phát hiện một bàn chân của thai nhi đã trượt ra khỏi cổ tử cung. Cô được cảnh báo khi cơn co thắt bắt đầu, nguy cơ sảy thai trong vòng 3-5 ngày rất cao.

Li nói với các bác sĩ rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì để cứu con gái mình. "Tôi muốn cho con mình một cơ hội. Tôi có sợi dây gắn kết với đứa trẻ này. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ giữ con lại", cô nói.

Ge Zhiping, một bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện tỉnh Giang Tô, cho biết để giảm thiểu tổn thương cho cơ thể người mẹ, Li chỉ có thể cố gắng sinh thường. Đội ngũ sản khoa của bệnh viện khuyên Li nên nằm trên giường trong tư thế nâng hông để giảm áp lực từ bàn chân em bé lên túi ối, nơi bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Li lót gối xuống hông và luôn giữ tư thế này suốt một tháng để giữ con. Ảnh: Douyin

Li lót gối xuống hông và luôn giữ tư thế này suốt một tháng để giữ con. Ảnh: Douyin

Tư thế này rất khó duy trì đối với hầu hết phụ nữ mang thai, nhiều người không thể chịu được hơn một giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, Li dùng một chiếc gối để nâng hông và giữ nguyên tư thế suốt một tháng, ngay cả khi ăn và phải đi vệ sinh tại chỗ.

Em bé sau đó đã chào đời an toàn, mặc dù sinh non, chỉ nặng 750 g. Sau 93 ngày được chăm sóc tại bệnh viện, bé đạt cân nặng 8 kg khi về nhà.

Hôm 21/2, Li đã gửi cho bác sĩ một số bức ảnh chụp con gái đang cười, thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe của em bé hoàn toàn bình thường. Đây là một niềm vui lớn với gia đình cô. Li nói: "Tình yêu sẽ tạo nên phép màu. Tôi luôn có suy nghĩ, giữ niềm tin rằng con gái và tôi đều sẽ ổn".

Theo các báo cáo, đây là đứa con thứ hai của Li. Trước đó, cô đã có một cậu con trai.

Con gái Li hiện khỏe mạnh và đã được hơn ba tháng tuổi, nặng hơn 8 kg dù chào đời chỉ 750 gram. Ảnh: Douyin

Con gái Li hiện khỏe mạnh và đã được hơn ba tháng tuổi, nặng hơn 8 kg dù chào đời chỉ 750 gram. Ảnh: Douyin

Câu chuyện về tình yêu vô bờ bến của Li dành cho con gái nhỏ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 90 triệu lượt xem. "Nhờ sự hợp tác của bác sĩ, người mẹ và thai nhi đã được bảo vệ và khỏe mạnh", một người bình luận. "Mọi sinh linh đến với thế giới này đều không dễ dàng. Tôi hy vọng các con của Li lớn lên khỏe mạnh!", một người khác viết.

Sáng 11/6 các bác sĩ Khoa Sản 1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ chào đón 2 em bé đặc biệt chào đời khi trong tử cung của 2 người mẹ vẫn còn vòng tránh thai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hướng Dương (Theo Lizhi News) ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN