Người được ghép tim ở BV Đại học Y Dược: 'Xin cảm ơn tấm lòng cao thượng của người quá cố và gia đình anh'

Sự kiện: Sống khỏe
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau 5 ngày được ghép thành công trái tim hiến từ người chết não, sức khỏe của nam bệnh nhân đang bình phục tốt. Người bệnh đã ăn uống ngon miệng, với tinh thần lạc quan sức khỏe của anh đang bình phục tốt.

Ngày 31/8, BS Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Đơn vị Gây mê Hồi sức Phẫu thuật Tim mạch, thuộc khoa Gây mê – Hồi sức Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, 5 ngày sau cuộc đại phẫu ghép tim, bệnh nhân L.A.H. (37 tuổi, quê Gia Lai) - người nhận trái tim từ hành trình xuyên Việt - đã nở những nụ cười tràn đầy niềm vui.

Sau 5 ngày được ghép tim thành công, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt

Sau 5 ngày được ghép tim thành công, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt

Trái tim mới của anh H. được nhận từ một thanh niên 32 tuổi ở Hà Nội không may bị tai nạn giao thông được chẩn đoán chết não. Nén lại đau thương, gia đình bệnh nhân đã quyết định hiến tạng của con em mình vì mục đích nhân đạo để cứu những người không may mắc bệnh hiểm nghèo. Trái tim của bệnh nhân có các chỉ số tương thích với anh H. bị suy tim giai đoạn cuối đang chờ ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Sau chặng bay vượt hơn 2.000km từ Hà Nội vào TPHCM, trong đêm 24/8 trái tim của người hiến đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược ghép thành công cho anh H. Đây cũng là trường hợp ghép tim đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện.

Theo thông tin từ BS Thanh Thủy, sau ngày đầu cần sự chăm sóc đặc biệt từ các y bác sĩ, đến ngày hậu phẫu thứ hai, anh H. đã có thể ngồi dậy và tự đứng lên được. Đến ngày thứ năm, anh đã có thể đứng thẳng, tự ăn cháo và trò chuyện vui vẻ với mọi người. “Người bệnh rất cố gắng và lạc quan, anh ăn uống ngon miệng và muốn ăn nhiều thứ. Anh cho biết so với trước khi ghép cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều, cảm thấy mình có thể chạy bộ được và đã sẵn sàng về nhà” – BS Thủy nói.

Anh H. ăn uống ngon miệng với tinh thần rất lạc quan

Anh H. ăn uống ngon miệng với tinh thần rất lạc quan

Chia sẻ với các bác sĩ về niềm vui khi nhận được món quà vô giá của sự sống là trái tim từ người hiến anh H. xúc động “Tôi không còn biết nói gì khác ngoài lời cảm ơn đến ân nhân của mình. Xin cảm ơn tấm lòng cao thượng của người quá cố cùng gia đình anh”.

Theo bệnh sử anh H. được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim từ năm 2021, khi đó chức năng co bóp của cơ tim chỉ còn 18%. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 và điều kiện chẩn đoán chưa đầy đủ tại bệnh viện cơ sở, anh không thể đi khám và tiếp cận các phương tiện chẩn đoán chính xác.

Từ tháng 7/2023, anh đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược. Sau quá trình điều trị, tình trạng khó thở của anh được cải thiện, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống được củng cố. Anh đã đăng ký vào danh sách chờ ghép tim. Bất ngờ, vào 12 giờ trưa 24/8, anh H. và gia đình nhận được thông báo từ bệnh viện, đề nghị nhập viện gấp để chuẩn bị cho ca ghép tim.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt đầu tiên, giúp đem lại sự sống cho bệnh nhân mắc bệnh tim nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Sơn ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN