Người đàn ông nhận hai chẩn đoán ung thư dù không có triệu chứng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Duy trì lối sống lành mạnh, lại chưa từng hút thuốc lá, John Vennalally-Rao sốc nặng khi nhận chẩn đoán ung thư phổi và đại tràng.

John Vennavally-Rao, phóng viên của CTV News, nhận chẩn đoán mắc ung thư đại tràng và phổi sau khi tiến hành nội soi đại tràng định kỳ vào tháng 9/2023. Đó là hai loại ung thư nguyên phát cùng lúc. Ngoài ra, gan của người đàn ông 53 tuổi cũng đã bị tổn thương.

Thông báo này là một cú sốc lớn với John. Anh như chết lặng khi biết mình bị ung thư phổi, dù anh chưa từng hút thuốc và nhìn chung có một lối sống lành mạnh. Các bác sĩ nói rằng nếu điều này xảy ra vào đầu thế kỷ 21, anh có thể sẽ không thể sống quá 18 tháng. Nhưng nhờ những tiến bộ đáng kể trong ngành phẫu thuật và nỗ lực của nhiều nhà nghiên cứu ung thư, hiện sức khỏe John đã ổn hơn. Anh nhắm đến mục tiêu quay trở lại với công việc, dù vẫn đang chiến đấu với ung thư giai đoạn 2 và 4.

John kể sau khi nhận chẩn đoán ung thư kép, anh trải qua ca phẫu thuật 10 tiếng vào đầu năm nay để cắt bỏ một nửa lá phổi phải, một phần ruột kết và 1/3 gan. Trong thời gian nằm trong khu chăm sóc tích cực, gan John bắt đầu suy yếu, da anh chuyển sang màu vàng. Sự xuất hiện của một cục máu đông đe dọa tính mạng và nhiễm trùng nghiêm trọng, khiến John mất vị giác và sụt 13 kg. Rời bệnh viện sau một tháng, John phải vật lộn để đi lại và quá yếu để hóa trị.

Đáng chú ý là gan của John sau đó hồi phục và tái tạo - minh chứng cho sự kỳ diệu của cơ thể con người - mặc dù phổi không thể phát triển trở lại. Dù biết mình sẽ không thể thắng bất kỳ cuộc chạy marathon nào, John thấy may mắn vì vẫn có thể hít thở đủ sâu để hát trong một buổi hòa nhạc, quay lại làm phóng viên và thậm chí là dẫn chương trình tin tức.

John khi nằm điều trị tại bệnh viện sau ca phẫu thuật đầu năm nay. Ảnh: John Vennavally-Rao

John khi nằm điều trị tại bệnh viện sau ca phẫu thuật đầu năm nay. Ảnh: John Vennavally-Rao

John tiết lộ từng thấy kinh hoàng khi phải đeo túi hậu môn giả tạm thời sau phẫu thuật. Sau đó, anh dần hiểu nó thực ra là một lựa chọn thiết yếu và anh vẫn có thể mặc quần áo bình thường, vẫn có thể đến phòng tập.

Sức khỏe của John đã tốt lên nhiều nhưng anh tiết lộ mọi thứ có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào. Trên bảng xếp hạng các loại ung thư gây tử vong nhiều nhất, ung thư phổi và đại trực tràng đều đứng đầu.

Giống rất nhiều bệnh nhân ung thư khác ở Canada, John cho hay ngoài dùng thuốc đặc trị, anh được chụp theo dõi, tầm soát sức khỏe ba tháng một lần. Mỗi lần, anh đều nín thở và hy vọng điều tốt nhất. "Thuốc điều trị ung thư khiến tôi mệt mỏi, tôi đang chờ ca phẫu thuật thứ ba. Nhưng ít nhất tôi vẫn có cơ hội cho tương lai", anh nói.

Nhắc lại việc nhận hai chẩn đoán ung thư cùng lúc, John cho biết tuy có bất thường nhưng điều này vẫn xảy ra. Năm ngoái, ngôi sao quần vợt Martina Navratilova tiết lộ cô được chẩn đoán mắc cả ung thư vòm họng và ung thư vú cùng lúc.

"Thỉnh thoảng, trong lúc tìm hiểu mức độ lây lan của một loại ung thư, các bác sĩ lại tình cờ phát hiện ra một loại ung thư khác", John nói.

Bất chấp nỗi đau và sự bất định trong hành trình chữa bệnh, John vô cùng biết ơn lòng tốt và sự hỗ trợ mà mình nhận được. Anh thừa nhận việc tiết lộ chẩn đoán bệnh tật không thực sự thoải mái, bởi đó là điều anh không quen làm.

"Là một phóng viên, câu chuyện không phải về bạn, mà là những gì đang xảy ra với những người khác", anh tuyên bố. "Đó không phải là điều tôi từng làm trong sự nghiệp gần 30 năm của mình".

Nhưng John cảm thấy nếu trải nghiệm của anh giúp được dù chỉ một người, điều đó có thể tạo nên sự khác biệt.

John cũng rất ngạc nhiên trước lòng tốt mà anh nhận được trong suốt hành trình chiến đấu với ung thư từ khán giả trên cả nước, các đồng nghiệp, người thân và thậm chí là người lạ.

Vợ là nguồn động viên to lớn của John trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: John Vennavally-Rao

Vợ là nguồn động viên to lớn của John trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: John Vennavally-Rao

Gần đây, vợ John tham gia Cuộc đi bộ chiến thắng ung thư và nhờ sự hào phóng của bạn bè, gia đình, những người ủng hộ khác, cặp vợ chồng đã quyên góp được 30.000 USD Canada. Cô là "người ủng hộ đáng kinh ngạc nhất" của anh.

"Cô ấy đã đến mọi cuộc hẹn, mọi lần chụp chiếu, ở luôn tại bệnh viện với tôi mỗi đêm trong suốt một tháng tôi ở đó", anh nói, đồng thời cho biết thêm bạn bè cũng là một trụ cột động viên quan trọng. "Có bạn bè ở bên cũng rất ý nghĩa. Đó là sự giúp đỡ to lớn cho toàn bộ thử thách này".

Nếu có một điều mà John muốn lưu ý thì đó là hãy thực hiện tầm soát ung thư thường xuyên. "Tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nội soi đại tràng", anh nói.

Ronald Burkes, bác sĩ chính điều trị ung thư cho John, cho hay những người không hút thuốc hiện chiếm một tỷ lệ đáng kể trong số các bệnh nhân ung thư phổi ở Canada. Ông cũng nói rằng hiện nay có nhiều phụ nữ tử vong vì ung thư phổi hơn ung thư vú.

Burkes cũng mong muốn nhiều người được nội soi đại tràng hơn. Ông lưu ý rằng ung thư đại tràng đang ảnh hưởng ở mức báo động đến những người trẻ tuổi. Trong khi việc sàng lọc bắt đầu ở độ tuổi 50 tại Canada, ông và nhiều đồng nghiệp tin việc này nên được bắt đầu ở độ tuổi 45, giống như Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, duy trì chơi thể thao đều đặn, bỗng nhiên thấy yếu nửa người. Bệnh nhân đi khám và phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hướng Dương (Theo CTV News, Daily Hive) ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN